Nhãn hàng BoniMen tương trợ sản phụ nghèo mắc ung thư

0:00 / 0:00
0:00
Cha và em trai mất sớm vì ung thư, mẹ bị mù lòa, bản thân lưu lạc 10 năm, sau đó trở về trong tinh thần hoảng loạn, làm mẹ đơn thân và phải chạy vạy, phải lo ăn từng bữa. Tưởng chừng, đó đã là tận cùng của sự bất hạnh, vậy nhưng, chị Luyến (trú tại trong thôn Đồng Mả, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng khi biết mình bị ung thư trong lúc đang mang thai tháng thứ 5. 

Trước hoàn cảnh vô cùng đáng thương đó, nhãn hàng BoniMen của công ty Botania đã kịp thời có mặt, chung tay thắp lại hy vọng sống cho chị.

Nhãn hàng BoniMen tương trợ sản phụ nghèo mắc ung thư ảnh 1

Chị Luyến tuyệt vọng vì mắc ung thư khi mang thai tháng thứ 5

Nhãn hàng BoniMen xót thương trước bi kịch cuộc đời của chị Luyến

Câu chuyện về cuộc đời của chị Luyến có thể được miêu tả với hai từ bi thương và bất hạnh.

Năm lên 6 tuổi, cha của chị mất vì bệnh ung thư, để lại người vợ mù lòa bẩm sinh, chị và 1 đứa em nhỏ. Mất đi trụ cột của gia đình, bữa cơm của người mẹ mù lòa cùng hai con nhỏ có được chủ yếu dựa vào tình thương của bà con lối xóm.

Cuộc sống khi đó dù nghèo nhưng với chị, đó vẫn là sự bình yên mà về sau chị luôn ao ước được quay trở lại. Bởi năm 19 tuổi, do kiến thức xã hội hạn hẹp nên chị bị lừa bán sang Trung Quốc. Một mình nơi xứ người, chị bị đày đọa, hành hạ khiến mỗi ngày của chị đều như sống trong địa ngục.

Rồi cơ hội đến, chị bỏ trốn, trải qua nhiều ngày đói khát và nguy hiểm, chị cũng đã được trở về Việt Nam. Lúc này, chị mới biết em trai mình cũng đã mất vì ung thư. Sau 10 năm sống trong địa ngục, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần khiến chị Luyến có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Người mẹ mù lòa lại phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để đưa chị đi chữa trị.

Bệnh tình thuyên giảm, một mình chị lên thành phố mưu sinh, nấu cơm cho thợ ở công trường xây dựng. Ở đây, chị nảy sinh tình cảm với người đàn ông lớn tuổi, mang thai nhưng bị ruồng rẫy và trở thành người mẹ đơn thân. Mang thai và nuôi thêm một đứa trẻ khiến cuộc sống của chị từ khó khăn đã trở nên vô cùng cơ cực. Đến thăm chị Luyến, nhãn hàng BoniMen đã không khỏi xót xa khi đến một manh chiếu trải giường, nhà chị cũng không có.

Căn bệnh ung thư ập đến với sản phụ nghèo, nhãn hàng BoniMen ngay lập tức có mặt

Vì sự ngây thơ, nhẹ dạ cả tin, người mẹ đơn thân đang sống trong cảnh nghèo khổ đó lại một lần nữa mang thai. Khi bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ, chị Luyến nhận thấy cổ của mình sưng to, ăn hay nói chuyện đều rất khó khăn kèm theo những cơn sốt cao và dai dẳng.

Dù ốm yếu, nhưng vì để có bữa cơm cho người mẹ già và đứa con thơ, chị vẫn gắng gượng đi làm. Chỉ đến khi ngất xỉu tại công trường, chị được mọi người đưa vào viện cấp cứu thì mới biết mình bị U Lympho không Hodgkin (là một dạng bệnh ung thư).

Bà Phùng Thị Vinh (64 tuổi) - mẹ chị Luyến, với đôi mắt mờ đục nghẹn ngào xen kẽ từng tiếng nấc khi chia sẻ với nhãn hàng BoniMen: “Ông trời thật nhẫn tâm với mẹ con tôi. Tôi thì mù lòa, chồng và con trai đều đã mất, cái Luyến bị bắt đi 10 năm trời, cuộc đời nó đã quá khổ rồi, giờ lại bị ung thư trong lúc mang thai 5 tháng. Với tình trạng của con bé, bác sĩ khuyên nếu muốn kéo dài sự sống thì cần phải điều trị sớm, nhưng như vậy lại không giữ được thai. Tuy vậy, nó vẫn quyết tâm giữ đứa bé”.

Trước hoàn cảnh đáng thương của chị Luyến, bà con lối xóm và mạnh thường quân đã góp được một khoản tiền giúp chị Luyến có đủ viện phí để đến tháng thứ 8 thì thực hiện phẫu thuật bắt mổ bắt con. Thật may mắn vì đứa trẻ đã ra đời khỏe mạnh. Vậy nhưng, con đường phía trước của chị Luyến vẫn vô cùng chông gai vì căn bệnh ung thư vẫn còn đó.

Đến thăm chị Luyến sau khi ca mổ bắt con đã thành công, nhãn hàng BoniMen đã trao cho chị một phần quà nhỏ, hy vọng rằng chị sẽ có đủ kiên cường và bản lĩnh để chiến đấu với những đợt hóa trị, xạ trị đầy mệt mỏi sắp tới.

Nhãn hàng BoniMen tương trợ sản phụ nghèo mắc ung thư ảnh 2

Đại diện công ty Botania thăm hỏi, động viên và trao phần quà cho chị Luyến

BoniMen - Nhãn hàng vì sức khỏe cộng đồng

Trong nhiều năm nay, nhãn hàng BoniMen luôn hết lòng, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân mắc phì đại tuyến tiền liệt và sức khỏe cộng đồng.

Với BoniMen, đây là sản phẩm được nhập khẩu nguyên lọ từ Canada, với 14 thành phần gồm thảo dược tự nhiên, vitamin và nguyên tố vi lượng giúp:

• Hỗ trợ giảm nhanh triệu chứng rối loạn tiểu tiện do phì đại tuyến tiền liệt như tiểu đêm, tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu buốt, tiểu rắt.

• Hỗ trợ co nhỏ kích thước tuyến tiền liệt.

• Hỗ trợ tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt, phòng ngừa hiệu quả biến chứng của bệnh.

Trong quá trình phân phối, nhãn hàng BoniMen luôn quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân, tư vấn tận tình chế độ ăn uống, sinh hoạt và những lưu ý giúp họ cải thiện bệnh hiệu quả nhất.

Nhãn hàng BoniMen cũng không ngừng lắng nghe và giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua bất hạnh để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhãn hàng BoniMen tương trợ sản phụ nghèo mắc ung thư ảnh 3

BoniMen - Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Cũng chính vì những đóng góp to lớn đó, trong nhiều năm nay, BoniMen liên tiếp được nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do PGs.Ts Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng. Trong thời gian tới, nhãn hàng BoniMen của công ty Botania sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khác để xứng đáng hơn nữa với giải thưởng cao quý này cũng như sự tin tưởng, yêu mến của người bệnh.

Hotline: 1800.1044

Website: https://suckhoetrongtamtay.com/

MỚI - NÓNG