Xét xử “đại án” tham nhũng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông:

Nhắm mắt ký bừa những cam kết vay tiền trăm tỷ

 Bị cáo Vũ Việt Hùng đọc đơn kêu oan trước tòa
Bị cáo Vũ Việt Hùng đọc đơn kêu oan trước tòa
TP - Cựu Giám đốc chi nhánh VDB Đắk Lắk - Đắk Nông khai, những bản cam kết giữa VDB và các ngân hàng khác để các bị cáo vay tiền thực chất chẳng có ý nghĩa gì cả, trước khi ký ông này cũng… không xem.

Hôm qua (12/3), ngày thứ hai xét xử “đại án” tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông đề nghị tử hình cựu giám đốc chi nhánh Vũ Việt Hùng. 

Trong phiên xử hôm qua, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông lần lượt xét hỏi 13 bị cáo trong vụ án về những hành vi trong cáo trạng truy tố. Hầu hết các bị cáo đều nhận tội. Riêng bị cáo Vũ Việt Hùng vẫn phủ nhận cả ba tội danh bị truy tố là lừa đảo, đưa hối lộ, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong khi đó, các bị cáo khác đều khai những khoản tiền vay tại VDB có sự giúp sức của Hùng và nhờ uy tín của Hùng để làm tài sản thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Ngân hàng Nam Á.

Chỉ bằng tờ giấy A4 có chữ ký và con dấu của các công ty Trung Quốc, cùng tờ khai hải quan giả, các bị cáo đã lập hàng trăm bộ hồ sơ vay vốn giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các ngân hàng.

Theo đó, tại Ngân hàng Nam Á, thông qua cò tín dụng, bị cáo Nguyễn Thị Vân tiếp cận được với Giám đốc ngân hàng Nam Á, dùng hồ sơ giả vay được 50 tỷ đồng. Bị cáo Trương Đình Hải, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á, khai do tin tưởng vào bản cam kết của VDB và cá nhân ông Vũ Việt Hùng nên bị cáo mới ký cho vay.

Tại Sở giao dịch OCB TPHCM, bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Giám đốc Công ty TNHH DV XNK Phát Long) đã dùng quan hệ cá nhân móc nối giúp Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân ký tên, đóng dấu khống của Công ty Quan Heng tại Trung Quốc vào giấy A4 để làm hợp đồng kinh tế (HĐKT) xuất khẩu giả và tờ khai hải quan giả dùng vay vốn tại VDB.

Tiếp đó, Loan kết nối cho Trần Thị Xuân và Nguyễn Thị Vân vay 200 tỷ đồng của OCB trả qua ngân hàng VDB. Trong phiên xét hỏi, bị cáo Loan và bị cáo Ngân đều khai hồ sơ vay tiền OCB tuy đứng tên Loan và Ngân nhưng mọi thủ tục, hồ sơ đều do Tạ Thị Xuân Ý làm.

Khi giải ngân, Xuân Ý báo cho Hùng và Xuân rút tiền rồi mới gọi cho Loan, Ngân đến ký nợ. Tài sản đảm bảo để được vay tiền ở OCB thực chất không có gì ngoài… uy tín của ông Hùng. Bị cáo Tạ Thị Xuân Ý cũng thừa nhận, vì nể Hùng nên mới làm hồ sơ giúp các bị cáo trên vay tiền. Vì Hùng tạo điều kiện, các bị cáo mới chiếm đoạt được của Ngân hàng Nam Á và Ngân hàng OCB 580 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Vũ Việt Hùng vẫn một mực kêu oan. Về bản cam kết giữa VDB và các ngân hàng khác để các bị cáo vay tiền, Hùng khai, thực chất văn bản cam kết chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí trước khi ký Hùng cũng… không xem.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại toà đề nghị HĐXX tuyên Vũ Việt Hùng tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 - 16 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, tử hình về nhận hối lộ, tổng hình phạt là tử hình.

Các bị cáo Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Kim Loan cùng bị đề nghị tù chung thân; Đặng Thị Ngân 18-20 năm tù; Nguyễn Văn Khánh 12-13 năm tù; Trần Xuân Lộc 6-7 năm tù; Tạ Thị Xuân Ý 8 - 9 năm tù; Lâm Hữu Hạnh 6-7 năm tù; Võ Tiến Đạt 6-7 năm tù; Trương Đình Hải 10 - 11 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Liên 5-6 năm tù. Cuối phiên xét xử, bị cáo Hùng đã lấy tập đơn kiến nghị kêu oan dài gần chục trang ra đọc trước vành móng ngựa.

Hôm nay, tòa tiếp tục làm việc.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.