Nhầm chỗ

Nhầm chỗ
TP - Sao dạo này tớ thấy nhiều bảo tàng thế nhỉ?

> Những cuộc đời bị hủy hoại vì 'cơn lốc' cá độ

-Thì thời buổi văn minh người ta trân trọng quá khứ, đó cũng là cách ôn cố tri tân mà…

-Nhưng những bảo tàng tớ thấy nó nhỏ lắm…

-À, chắc cậu xem những bảo tàng tư nhân, mini chứ gì? Đang mốt đấy! Người thì tự lập bảo tàng về nông cụ nền văn minh lúa nước. Kẻ thì ra mắt bảo tàng quá trình tiến hóa xe máy, ô tô.

Người thì sưu tập nhà rường, đình cổ. Kẻ thì mê đắm máy bay tàu lượn mô hình…Thế bảo tàng mà cậu thấy thuộc chủ đề nào?

-Hổ lốn lắm! Đủ niên đại, đủ chủng loại. Từ lư hương, chân đèn đến ti vi tủ lạnh. Từ bàn ghế tủ giường đến điện thoại di động. Từ tượng Phật, bát cổ đến xe máy, ô tô…

-Thì cứ gọi nó là bảo tàng tổng hợp!

-Tớ cũng nghĩ vậy! Nhưng lạ lắm, kẻ vào người ra ai cũng hớt hơ hớt hải…

- Vào bảo tàng là khoảng lặng để chiêm nghiệm quá khứ, lịch sử, tự soi lại mình, sao người ta lại hớt hải chứ? Hay cậu vào nhầm chỗ?

-Nhầm chỗ nào được chứ?

-Tiệm cầm đồ, mùa Euro cậu ơi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG