Nhạc Tết năm nay có gì hay?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tết cứ phải có tiếng nhạc cho vui cửa nhà là một thói quen của nhiều gia đình Việt. Số lượng ca khúc chủ đề Tết, xuân đã vào hàng kinh điển không thiếu. Nhưng một thực tế là cứ đến Tết, một số nơi công cộng lại phát đi phát lại những bài đến hẹn lại lên. Dù hay nhưng nghe bật tự động liên tục cũng ngán như... thịt mỡ vậy.

Nhạc Tết năm nay có gì hay? ảnh 1
MV của Ðan Trường và Han Sara đều có cảnh gà vịt bay tứ tung trên xe khách

Vì vậy thử nghe ngóng xem thành quả lao động của các nghệ sĩ Tết này liệu có gì khả dĩ, tên tuổi đầu tiên cần phải nhắc đến hẳn là Đan Trường. Giọng ca gạo cội tập hợp cả loạt nghệ sĩ sân khấu tên tuổi từ Phi Điểu, Hữu Châu cho tới Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Nam Thư trong MV được quay dựng công phu Tết này con hứa sẽ về. Thêm một bài hát có giai điệu rộn ràng tươi sáng với thông điệp đón Tết là phải bên gia đình, mẹ cha.

Ở những cảnh đầu của MV, Đan Trường diện đồng phục công nhân của một hãng tương ớt rõ logo trên ngực áo. Sau khi được quản đốc mừng tuổi và lĩnh quà, anh yên tâm cùng cậu bạn đồng hương về quê. Câu chuyện đầy đủ lớp lang từ chuyến xe vui nhộn cho tới cảnh sum vầy bên gia đình.

Tất nhiên Đan Trường có thừa điều kiện để thực hiện MV như một phim ngắn, cụ thể là phim quảng cáo. Vì ngoài hãng tương ớt còn có cả hãng sữa đậu nành, nước ngọt cũng có sản phẩm xuất hiện trong MV. Tất nhiên ngoài yếu tố quảng cáo ra, sáng tác của Hoài Tâm vẫn là một bản nhạc Tết khá tiêu biểu. Hơi tiếc đoạn cuối Đan Trường hát không rõ lời. Sau bao năm tháng, ngoại hình và giọng hát của “anh Bo” vẫn không có gì thay đổi lắm.

Một bài hát mới khác đưa được cả tên thương hiệu cần quảng cáo vào lời hát là Tết nhớ tới già của Bùi Công Nam, do Trúc Nhân và HIEUTHUHAI thể hiện. Các năm trước, cái tên được thương hiệu này gửi gắm làm MV quảng cáo cuối năm là Đen Vâu. Năm nay phải chăng nhạc rap không còn "nóng" như xưa?!

Tất nhiên MV này cũng được thực hiện rất công phu với kịch bản có yếu tố du hành thời gian... bằng xe máy. Khác với nội dung của đa số các bài nhạc Tết khuyên giới trẻ về quê ăn Tết, Tết nhớ tới già thúc giục hãy rời nhà du xuân với khẩu hiệu: Chơi hết mình đi hết mùng. Để dung hòa với quan điểm phổ cập mà Đan Trường là đại diện, Trúc Nhân đưa cả cha mẹ và bạn bè đi chơi cùng. Từ đó nhà đầu tư tha hồ lồng ghép các cảnh quay cận sản phẩm.

Tuy quan điểm ngược nhau nhưng tính chất âm nhạc của Tết này con hứa sẽ về Tết nhớ tới già cũng rộn ràng như nhau. Bài của Trúc Nhân tươi trẻ hơn chút với màu sắc điện tử, Đan Trường cũng thể hiện vũ đạo trên nền nhạc sử dụng chất liệu cổ truyền quen thuộc.

Nói chung Tết là dịp thuận lợi để các nhãn hàng quảng bá sản phẩm thông qua các MV nhạc Tết. Tuy nhiên MV Cái Tết “giàu” tuy có Đông Nhi, Lương Bích Hữu và cả Bùi Công Nam góp giọng nhưng không hề có cảnh ca sĩ hát. Họ lại xuất hiện như những diễn viên quần chúng. Vì đây chuẩn là một phim ngắn quảng cáo cho xà phòng bánh, có cả lời thoại hẳn hoi. Thông điệp đưa ra cũng khá thuyết phục: Tết chúng ta nên ưu tiên dành thời gian cho nhau hơn là mải miết đi kiếm tiền.

Cái tên Bùi Công Nam dường như đã gắn với nhạc Tết nhờ những sáng tác khá phổ biến từ những năm trước, đặc biệt là Năm nay đã làm gì (2021). Năm nay, bài hát này tiếp tục có mặt trong danh sách những bài nhạc xuân được nhiều ca sĩ, chương trình lựa chọn. Bản nhạc Tết tiếp theo của Nam lập tức được nhiều nhãn hàng gửi gắm để trở thành MV Tết này con sẽ về (2022).

Phim có cảnh đánh vào tâm trạng của những người trẻ xa quê khi bà mẹ gửi thư cho sếp để xin phép cho con được về nghỉ Tết sớm. Tuy nhiên ca từ hơi lộ liễu: "Chỉ cần năm nay cả nhà ta/Có bố có mẹ có ông bà/Có sức khỏe, luôn sạch khuẩn, vui cười/Thì Tết năm nay giàu to nha". Và mâm ngũ quả xuất hiện trong MV không thể thiếu 2 chai nước rửa tay kèm theo.

Năm nay Bùi Công Nam còn có một sáng tác theo đặt hàng nữa là Tết bùng nội lực - nghe tên đã thấy “sặc mùi” quảng cáo - qua sự thể hiện của Hòa Minzy. Khách hàng ở đây là một hãng bảo hiểm. Còn MV Rộn ràng đón Tết của Nhật Kim Anh có dấu hiệu quảng cáo rượu. Như vậy là Bùi Công Nam cùng thời điểm có hẳn ba ca khúc các nhãn hàng sử dụng để làm MV Tết.

Chưa kể anh còn một MV tự quay đơn giản chỉ có một cảnh Tự nhiên cái Tết. Nhưng đây cũng chính là bài hát được sử dụng trong MV quảng cáo cho một sàn thương mại điện tử được phát hành mấy năm trước với giọng hát cùng diễn xuất của diễn viên hài Xuân Nghị. Lần này hẳn hết hạn độc quyền nên chủ nhân mang ra hát?! Vậy nhưng có vẻ tên bài hát đã thuộc về sở hữu của nhà đầu tư (giống dự án thường niên Đi để trở về - thấy bảo sắp ra bài thứ 7). Vì vừa mới đây Han Sara cùng Tùng Maru cho ra MV có cái tên y đúc, nhưng bài hát thì lại là sáng tác của Thịnh Kainz và Kata Trần. “Phiên bản” Tự nhiên cái Tết này khá vui nhộn do diễn xuất hài hước của ca sĩ. Tuy nhiên cảnh chen chúc trên ô tô khách khá giống với MV của Đan Trường. Căn cứ theo ngày khởi đăng trên YouTube, MV của Han Sara ra sau gần hai tuần.

Nhạc Tết năm nay có gì hay? ảnh 2
Han Sara có nhiều màn diễn gây cười trong MV Tự nhiên cái Tết

Cái tên Bùi Công Nam dường như đã gắn với nhạc Tết nhờ những sáng tác khá phổ biến từ những năm trước, đặc biệt là Năm nay đã làm gì (2021). Năm nay, bài hát này tiếp tục có mặt trong danh sách những bài nhạc xuân được nhiều ca sĩ, chương trình lựa chọn. Bản nhạc Tết tiếp theo của Nam lập tức được nhiều nhãn hàng gửi gắm để trở thành MV Tết này con sẽ về (2022).

Anh Tú cho hay toàn bộ sản phẩm từ khi sáng tác tới quay dựng được thực hiện chỉ trong 10 ngày. Lúc đầu anh định chỉ làm clip bằng ảnh có chèn lời, nhưng rồi lại quyết quay đơn giản để “tặng những ai xa quê hương đi làm ăn, học tập và những ai vì mưu sinh mà lỡ mất cái Tết này bên gia đình”. Toàn bộ các nhân vật có trong MV đều là “người thật việc thật”, trừ ca sĩ.

Dù nội dung có mang tính quảng cáo, lời ca có tên nhãn hàng hay không thì các MV đón Tết để cho ra tấm ra món có vẻ như vẫn cần phải mời tài trợ. Tuy nhiên năm nay có thể ghi nhận cố gắng của các sản phẩm độc lập phi lợi nhuận như Mừng con về nhà - do Vương Anh Tú sáng tác và thể hiện, hay Đông qua Xuân tới của Vũ Quốc Việt- Nguyễn Hải Yến.

Nhạc Tết năm nay có gì hay? ảnh 3
Cảnh quay thực tế trong MV Mừng con về nhà của Vương Anh Tú

Đông qua Xuân tới giai điệu trữ tình, có hơi hướng bán cổ điển sẽ đem lại những phút giây lắng đọng hiếm hoi giữa những giai điệu xuân rộn ràng sôi động. Còn MV của Anh Tú có mở đầu khá hấp dẫn, cũng là cảnh đứa con ở thành phố khẩn trương sắp xếp các thứ để về quê. Bản ballad nhẹ nhàng, êm dịu, có những câu kể cũng hơi “sến”: "Mẹ từ trong bếp chạy ra, ôm chặt con rồi khóc/Mệt không con, mệt không con, đi đứng thế nào...". Nhưng trên hình chỉ thấy chàng trai chào hỏi bà con chòm xóm rồi cứ chạy mãi chạy mãi trên đường, chả thấy về nhà. Hẳn là vì nghệ sĩ không kịp lo kinh phí để dựng cảnh gia đình đoàn viên (?).

MỚI - NÓNG