Nhàn cho biết ca khúc là lời tâm sự tiếc nuối cô gái có tình yêu đẹp, nhưng vì không vượt qua được những rào cản và để tuột mất tình yêu. Nhàn viết ca khúc này liền mạch trong một tuần để tặng bạn gái thân, cũng là nhân vật trong bài hát.
“Em muốn nói với bạn rằng tình yêu do duyên số, bạn hãy mở lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp đang ở phía trước”, Nhàn nói.
Có năng khiếu viết lời bài hát, từ năm 20 tuổi Nhàn đã sáng tác được nhiều ca khúc bán ra thị trường. Nhưng sáng tác bài hát không phải đam mê của nữ sinh này.
Nhàn tâm sự: “Nghệ thuật giúp em giải trí, thư giãn, còn mong ước lớn nhất của em là trở thành Đại sứ bảo vệ môi trường”. Nhàn đang theo học khoa Môi trường- Bảo hộ lao động, ĐH Tôn Đức Thắng TP. HCM.