Nguyễn Tấn Đạt - chàng thủ khoa âm nhạc và con đường trầy trật trong showbiz

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng theo học khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM, Nguyễn Tấn Đạt đã tốt nghiệp với bằng Thủ khoa. Tuy nhiên tấm bằng đó không giúp ích được cho Tấn Đạt bao nhiêu khi đặt chân vào showbiz và Tấn Đạt từng phải làm ca sỹ hát lót, từng bị lừa đảo tiền cát-sê nhiều lần trước khi giành được 3 giải Quán quân trong âm nhạc.

Tấn Đạt xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật khi ba làm viên chức và mẹ làm giáo viên. Có năng khiếu âm nhạc nhưng khi theo đuổi nghệ thuật, Tấn Đạt đã không nhận được sự ủng hộ từ gia đình: “Mẹ muốn tôi có một công việc ổn định, đặc biệt theo hướng giảng dạy. Tôi xin phép gia đình hãy cho tôi 5 năm để tôi được là chính mình, chứng minh bản thân”. Nhưng dù theo đuổi nghệ thuật, Tấn Đạt vẫn nghe lời mẹ khi vừa đi hát và giảng dạy. Vì thế sau này Tấn Đạt đã nhận được sự ủng hộ lớn của gia đình.

Nguyễn Tấn Đạt - chàng thủ khoa âm nhạc và con đường trầy trật trong showbiz ảnh 1

Giảng viên- ca sỹ Nguyễn Tấn Đạt

Năm 2010, Tấn Đạt thi Tiếng hát truyền hình HTV và đạt giải Khuyến khích. Sau đó, Tấn Đạt không tham gia tranh tài trong các cuộc thi vì muốn tập trung hoàn thành việc học ở trường. Với việc học khoa Thanh nhạc, chuyên các dòng cổ điển và nhạc hàn lâm, Tấn Đạt tốt nghiệp thủ khoa. Sau đó, Tất Đạt trở thành giảng viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TPHCM.

Ngoài ra, anh còn công tác tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM. Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, kỹ năng thanh nhạc điêu luyện, Tất Đạt đã từng được chọn vào vai chính Từ Thức trong Chuyện tình nàng Giáng Hương. Đó như một cái duyên để Tấn Đạt thêm tự tin, chắc chắn hơn trên con đường ca hát.

Đến năm 2012, Tấn Đạt mới trở lại với showbiz khi tiếp tục tham gia Hợp ca tranh tài cùng đội với ca sĩ Phan Đình Tùng và đạt giải nhất. Năm 2019, Tấn Đạt tham gia Ai sẽ thành sao (đội ca sĩ Cẩm Ly - Quốc Đại) và đạt giải Quán quân. Tới năm 2022, Tấn Đạt tiếp tục tham gia gameshow Người kể chuyện tình và một lần nữa, Tấn Đạt tiếp tục chiến thắng với ngôi vị Quán quân.

Nguyễn Tấn Đạt - chàng thủ khoa âm nhạc và con đường trầy trật trong showbiz ảnh 2

Tấn Đạt với tiết mục "Hòn vọng phu" tại sân khấu "Người kể chuyện tình"

Trong đêm chung kết, Tấn Đạt đã kết hợp cùng ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện Trường ca Hòn vọng phu của nhạc sĩ Lê Thương bằng giọng hát nội lực, thăng hoa. Hòn vọng phu trên sân khấu mang góc nhìn mới mẻ, không chỉ là người chinh phụ chờ chồng hoá đá. Tấn Đạt hóa thân tướng sĩ nước Nam được thần nữ Hòn vọng phu cứu giúp. Hình ảnh đoàn quân trùng điệp, trống chiêng giục giã… đầy hào hùng khiến ba giám khảo đứng dậy vỗ tay cho tiết mục và Tấn Đạt nhận được số điểm tối đa.

Trò chuyện với phóng viên, chàng ca sỹ kiêm giảng viên trẻ thừa nhận để đi tới những thành công hôm nay, Tấn Đạt đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Khi còn là cậu sinh viên Nhạc viện đi hát kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, Tấn Đạt liên tục bị chèn ép khi đi hát ở các quán cà phê, phòng trà: “Mỗi đêm tôi hát 4 -5 bài nhưng người ta trả tôi 75 ngàn đồng. Số tiền không đủ tiền xăng cho ngày hôm đó. Đôi khi họ hẹn hôm sau nhưng rồi xù luôn, không trả tôi số tiền đó”.

Nguyễn Tấn Đạt - chàng thủ khoa âm nhạc và con đường trầy trật trong showbiz ảnh 3

Tấn Đạt giành Ngôi vị Quán quân "Người kể chuyện tình"

Vốn bản tính hiền lành, khó cạnh tranh trong nghề, vì thế anh bén duyên với nghề dạy: “Tính tôi là vậy, tôi cũng không muốn thay đổi bản thân. Khi đứng trên giảng đường, tôi luôn xem các bạn sinh viên như những người em để truyền tải những kinh nghiệm, kĩ năng. Nhớ đến khoảng thời gian là một sinh viên đi hát cho đến khi trở thành thầy giáo, một nghề cao quý, được trân trọng, tôi tự hào về bản thân”.

Nhìn lại những năm tháng đi hát, Tấn Đạt hối tiếc vì bản thân “không mạnh mẽ, dữ dội, lì lợm” hơn để đương đầu với thử thách. Tuy nhiên, hiện tại, anh nghĩ mọi khó khăn theo hướng tích cực, thể hiện bản thân bằng âm nhạc theo cách cầu toàn nhất: “Tôi không buồn khi nỗ lực, vất vả trong mỗi cuộc thi để đoạt Quán quân nhưng lại không nổi tiếng bằng các ca sĩ trẻ trên mạng xã hội. Sự nổi tiếng phụ thuộc vào yếu tố may mắn, con đường tôi đi dù có chậm nhưng bền lâu và chắc chắn”- Tấn Đạt thừa nhận.

Nguyễn Tấn Đạt - chàng thủ khoa âm nhạc và con đường trầy trật trong showbiz ảnh 4

Tấn Đạt mong muốn mãi làm một giảng viên và đi theo âm nhạc một cách chỉnh chu nhất

Sau khi giành ngôi vị Quán quân lần thứ 3, Tấn Đạt muốn hát những ca khúc xưa nhưng nhẹ nhàng, vui tươi hơn phù hợp với những khán giả trẻ. Anh dự định dùng số tiền thưởng để ra mắt MV đầu tiên, mang đến cho khán giả một sản phẩm chỉn chu, hoàn hảo nhất. “Khoảng thời gian trước đây tôi khá bị động và ít thể hiện hình ảnh ra ngoài. Qua Người Kể Chuyện Tình, tôi muốn dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc để trở lại một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chứng minh tôi không hề tiếc nuối. Con đường mình đi có hơi trầy trật, nhưng tôi hạnh phúc khi được sống trong âm nhạc, được đi hát, giảng dạy. Đó là sự may mắn đối với tôi”- Tấn đạt nói.

MỚI - NÓNG