Nguy hiểm rình rập từ những bốt điện trên phố Hà Nội

Mặc dù có biển cảnh báo nguy hiểm, không được lại gần ( ở vòng tròn đỏ) tại bốt điện này, nhưng người bán hàng nước và vị khách này vẫn ngồi sát. Ảnh chụp tại vỉa hè phố Vũ Tông Phan
Mặc dù có biển cảnh báo nguy hiểm, không được lại gần ( ở vòng tròn đỏ) tại bốt điện này, nhưng người bán hàng nước và vị khách này vẫn ngồi sát. Ảnh chụp tại vỉa hè phố Vũ Tông Phan
Nhìn từ vụ việc trạm biến áp (bốt điện) phát nổ xảy ra chiều 17/11 tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Đông – Hà Nội) làm 1 người chết, 4 người bị thương (trong đó 2 người đang nguy kịch), cho thấy nguy hiểm luôn rình rập với những ai thường xuyên ngồi cạnh “thần chết” này.

Tưởng chừng vụ việc trên là “hồi chuông” cảnh báo cho mọi người, đặc biệt là những ai đang “bám” vỉa hè ở Hà Nội để mưu sinh. Tuy nhiên theo khảo sát của PV Dân trí, tại một số con phố của Thủ đô vẫn còn không ít người “vô tư” ngồi cạnh bốt điện để bán hàng, uống nước, trông coi bảo vệ cửa hàng...

Tại vỉa hè ở nhiều tuyến đường, bốt điện “mọc” lên nhan nhản, to nhỏ đủ loại. Đáng lưu ý, các bốt điện hầu như đều không có rào chắn an toàn, kể cả ở những vị trí có diện tích vỉa hè rộng.

Đã có ý kiến cho rằng, lẽ ra mỗi khi lắp đặt các trạm biến áp trên vỉa hè thì ngành điện cần bỏ chút kinh phí để làm rào chắn an toàn cho người dân, hơn nữa lại vừa bảo vệ cho công trình của mình.

Tuy nhiên, cũng phải phê phán ý thức của nhiều người, bởi các bốt điện này đều có biển cảnh báo nguy hiểm kèm theo dòng chữ “Cấm lại gần! có điện nguy hiểm chết người”, nhưng họ vẫn cố tình "mưu sinh" ở ngay khu vực sát đó, họ đã tự đưa mình vào vị trí được cảnh báo không an toàn.

Nguy hiểm rình rập từ những bốt điện trên phố Hà Nội ảnh 1

Người bảo vệ ngồi rất sát bốt điện trên phố Thái Hà.

Nguy hiểm rình rập từ những bốt điện trên phố Hà Nội ảnh 2

Người phụ nữ bán vé số ngồi rất sát 1 bốt điện trên phố Huế.

Nguy hiểm rình rập từ những bốt điện trên phố Hà Nội ảnh 3

Phố Huế.

Nguy hiểm rình rập từ những bốt điện trên phố Hà Nội ảnh 4

Phố Giảng Võ.

Nguy hiểm rình rập từ những bốt điện trên phố Hà Nội ảnh 5

Phố Xã Đàn.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ nổ bốt điện xảy ra vào khoảng 15h ngày 17/11, tại trạm biến áp trên phố Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Đông – Hà Nội) làm 5 người bị bỏng.

Nguyên nhân ban đầu xác định, trong quá trình đóng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp đã bất ngờ tràn dầu, gây cháy.

Được biết, trong số 5 nạn nhân được nhập Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội cấp cứu, sáng nay (18/11) đã có 1 ca tử vong và 2 ca đang trong tình trạng rất nguy kịch. Còn 2 người bỏng nhẹ hơn đã được chuyển lên điều trị tại Khoa Bỏng người lớn.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.