Người lớn ai nói giỡn

Người lớn ai nói giỡn
TP - Tui mừng, tui sướng, tui náo nức quá trời anh Hai ơi!

- Chuyện chi mà chú phấn khích dzữ dzậy?

- Nói anh Hai hay nè, tui mơ một đời, mơ từng giờ rằng, có một ngày đẹp trời tui được ra Yên Tử, xuôi Bà Nà, ghé

Nha Trang…

- Để thỏa chí tang bồng du ngoạn đây đó của chú hả?

- Không chỉ là đi du lịch anh Hai ơi! Nó là sự trải nghiệm, một sự trải nghiệm đích đáng.

- Thì cũng chỉ là một chuyến rong ruổi xả xì trét thôi, có chi mà chú tưng bừng, hào hứng làm dzậy?...

- Anh Hai ơi là anh Hai! Tui mơ ước có một ngày được nhìn quê hương, đất nước mình từ trên cao. Tui chăm chỉ, chắt chiu từng con cá kèo một, gom góp để dành dịp được ra những nơi đó…Anh Hai tưởng tượng được hông, tui sẽ rưng rưng, khẽ khàng, đặt nhẹ bàn chân tui vô ca bin của những chiếc cáp treo và thỏa thích ngắm non xanh nước biếc…

- Nghĩa là giờ chú đủ tiền để có thể thực hiện ước mơ rồi, đúng hông?

- Chưa! Vẫn còn thiếu!

- Dzậy sao lại như thể chuẩn bị lên đường đến nơi dzậy hả?

- Nói anh Hai hay nè, giờ hổng cần chuẩn bị nhiều tiền dzậy nữa. Chỉ cần chút xíu thôi. Anh Hai biết sao hông? Nói nhỏ thôi nghen! Người ta đang có sáng kiến làm cáp treo ngay thành phố mình luôn. Để chi? Để chống ùn tắc đường bộ. Nghe nói ý tưởng, sáng kiến này sẽ được nhân rộng cho nhiều thành phố khác nữa. Mơ đi anh Hai! Vèo một cái là anh Hai có mặt ở phi trường rồi! Chào nhé cảnh tắc xe, lấn làn, ùn ứ…

- Hả? Thiệt chớ!

- Người lớn ai nói giỡn!

MỚI - NÓNG
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.