Người khiếm thị bán vé số rơi xuống cống sâu 3m

Miệng cống nơi anh Thành rơi xuống.
Miệng cống nơi anh Thành rơi xuống.
TPO - Một thanh niên khiếm thị đang trên đường đi bán vé số không may rơi lọt xuống cống thoát nước sâu gần 3m, may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Theo đó, khoảng 13h10 ngày 8/4, anh Nguyễn Văn Thành (33 tuổi, quê Đồng Nai) đang đi bán vé số trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM. Khi anh Thành đi đến trước số 63, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM thì bất ngờ sẩy chân rơi xuống cống thoát nước sâu hơn 3 mét do cống này không được đậy nắp.

Nhiều người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu liền chạy lại miệng cống, hỗ trợ kéo nạn nhân lên và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu.

Tại bệnh viện, anh Thành được các bác sĩ chụp CT và tiến hành các thủ tục kiểm tra sức khỏe. Theo kết luận của bác sĩ, anh Thành chỉ bị thương phần mềm ở một số vị trí như tay, chân và đầu, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo anh Thành, thời điểm anh bị rơi xuống cống anh đang cầm trên tay hơn 60 tờ vé số và đã bị ướt hết.

Sau khi sự việc xảy ra, công nhân công trình đã đến đậy nắp cống và công an cũng có mặt lập biên bản hiện trường.

MỚI - NÓNG