Người đẹp thăm các em nhỏ làng SOS

Người đẹp thăm các em nhỏ làng SOS
TPO -  Đây không đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa các thí sinh thi hoa hậu và các em nhỏ mồ côi thiệt thòi làng SOS. Mà chính là cái đẹp của sự chia sẻ, của những tâm hồn nhân hậu và rộng mở với một thế giới còn đầy bất trắc và thiệt thòi.
Người đẹp thăm các em nhỏ làng SOS ảnh 1
Chị chào các bé

Ngày 17 tháng 8 năm 2006.  Ngay từ 5 giờ sáng, nhóm phụ trách thí sinh đã phải đánh thức các người đẹp dậy tập thể dục.

Ăn sáng, thay đồ, chuẩn bị hành trang thật gọn nhẹ, những người đẹp cùng lên tàu cao tốc về đất liền. Ở đấy, xe đón các em cùng ban tổ chức khởi hành đi đến làng SOS cách Vinpearl  bảy cây số - những chiếc xe được trang trí băng rôn Hoa hậu Việt Nam 2006.

Trên con đường Trần Phú ôm gọn bãi biển Nha Trang - một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới phấp phới những cờ và băng-rôn giới thiệu về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại một tỉnh miền Trung đầy nắng gió.

Những gương mặt thí sinh rạng rỡ như những bông hoa xinh tươi đang mỉm cười vẫy chào những người dân thành phố biển hiền hoà và hiếu khách.

Người đẹp thăm các em nhỏ làng SOS ảnh 2
Nép vào nón chị 

Cả đoàn cũng bất ngờ và xúc động khi nghe tiếng trống rộn rã và tiếng hò reo của các em. Những chiếc ghế băng dài đã được bày sẵn trước một sân khấu nhỏ ngay sân trước của làng. 

“Trời ơi sao nhiều hoa hậu quá!” - một em nhỏ đã thốt lên khi thấy 34 người đẹp lần lượt đi vào. Chỉ sau 15 phút, sau khi các người đẹp chủ động lấy bánh cho các em ăn thì các em nhỏ đã sà vào lòng các chị.

Các em gái đòi chị buộc tóc và kể chuyện đi thi. Các em trai thì cứ đứng bên cạnh, lấy tay vuốt tà áo các thí sinh.

Sau các màn trình diễn văn nghệ của các em làng SOS, ông Huỳnh Hữu Ngân – Giám đốc làng đã lên chào mừng đoàn thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2006 với tất cả lòng biết ơn và ngưỡng mộ.

Ông nói: “Khi chúng tôi nhận được thông tin đoàn dến, cả làng đều mừng vì được đón tiếp các người đẹp. Nhưng trên tất cả là lòng biết ơn sâu sắc Ban tổ chức cuộc thi đã tạo điệu kiện cho các người đẹp đến đây".

"Cuộc gặp gỡ giao lưu hôm nay chính là nguồn động viên lớn lao của xã hội đối với những người mẹ, người dì đang xả thân vì hạnh phúc của các em. Cũng là động lực giúp cho các em bớt đi các mặc cảm bất hạnh, tăng thêm niềm tin yên vào cuộc sống tốt đẹp với rất nhiều tấm lòng sẵn sàng quan tâm chia sẻ với nỗi bất hạnh của các em” - Ông Ngân nói tiếp.

Người đẹp thăm các em nhỏ làng SOS ảnh 3
Trưởng BTC cuộc thi Dương Xuân Nam trò chuyện với các em

Thay mặt Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2006, ông Dương Xuân Nam, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đã trao tặng quà số tiền 5 triệu đồng cho làng.

Các thành viên bán giám khảo như TBT báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế, NSND Trà Giang, Hoa hậu Diệu Hoa cũng tặng quà cho các em.

Sau đó, các người đẹp  đến thăm từng ngôi nhà của làng. Trong làng hiện có 14 mẹ và 4 dì chăm sóc 140 em. Mỗi ngôi nhà rộng 50 mét vuông dành cho 10 em. Hàng năm tổ chức SOS quốc tế vẫn cấp kinh phí cho làng hoạt động. 

Chỉ sau 5 phút, các ngôi nhà vang tiếng hát ca. Các người đẹp được các em dẫn về nhà mình. Những đĩa hoa quả, bánh trái đã bày ra, thế là các chị em ngồi quây quần bên nhau.

Chị kể chuyện mình đi thi Hoa hậu, em kể chuyện mình đã ở làng như thế nào và bao lâu rồi. Các em gái lớn thì lấy sách vở ra ghi chép cách chăm sóc da của chị. Các em trai thì xin địa chỉ để viết thư cho chị.

Những tấm ảnh này không đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa các thí sinh thi hoa hậu và các em nhỏ mồ côi thiệt thòi làng SOS. Nó ghi lại cái đẹp của sự chia sẻ, của những tâm hồn nhân hậu và rộng mở với một thế giới còn đầy bất trắc và thiệt thòi:

Bài Ngân Hà - Ảnh Hồng Vĩnh

Một số hình ảnh các người đẹp đi thăm làng trẻ em SOS Nha Trang sáng nay 18/8/2006 (Ảnh: Hồng Vĩnh - Trọng Thịnh):

Người đẹp thăm các em nhỏ làng SOS ảnh 11 Người đẹp thăm các em nhỏ làng SOS ảnh 12
MỚI - NÓNG