Người đàn ông U50 trong thân hình cậu bé tuổi teen

Vẻ ngoài trẻ con của Mario Bosco. Ảnh: Imdb.
Vẻ ngoài trẻ con của Mario Bosco. Ảnh: Imdb.
Mắc chứng bệnh suy toàn tuyến yên, Mario Bosco (Mỹ) 43 tuổi song chỉ cao 1,47 m và trông giống như một học sinh 14 tuổi.

Ngược lại với những bệnh nhân còn trẻ phải sống trong hình hài già nua, có người lớn tuổi vẫn mang vẻ bề ngoài như một cô cậu bé. Đó chính là trường hợp của Mario Bosco. Anh đã 43 tuổi nhưng chẳng khác nào một thiếu niên cấp 2.

Theo CNN, ngày 19/1/1973 đã khởi đầu cho hành trình chữa bệnh gian nan của Mario cùng gia đình. Chỉ vài giờ sau khi sinh tại Bệnh viện Brooklyn Caledonia, Mario bắt đầu khóc, quẫy và co giật. Bác sĩ quyết định chuyển em bé sang Bệnh viện Mount Sinai ở New York để chăm sóc tốt hơn.

Nằm trong lồng ấp với ống truyền, Mario được đưa đi bằng xe cứu thương. Quá trình theo dõi kéo dài hàng tuần rồi lên đến hàng tháng. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Ralph Moloshok, trưởng khoa Nội tiết Nhi, quá trình chẩn đoán bắt đầu. Xét nghiệm máu cho kết quả bình thường khiến các bác sĩ bối rối. Sau khi thực hiện các xét nghiệm xâm lấn, đội ngũ y tế kết luận Mario mắc một vấn đề về tuyến giáp và hạ đường huyết. Cứ ba ngày một lần, bệnh nhi được tiêm steroid cortisone acetate. Tháng 8/1973, Mario trở về nhà sau 7 tháng nằm viện nhưng vẫn phải đến tiêm 3 lần mỗi tuần. Cậu bé dần tăng cân nhưng không hề lớn lên.

Một năm sau, bác sĩ Moloshok phát hiện căn bệnh của Mario là suy toàn tuyến yên (panhypopituitarism). Tình trạng này khiến tuyến yên không sản xuất đủ hormone và ngăn cản sự phát triển của cơ thể. Điều trị bằng hormone, Mario vẫn không khỏi bệnh. Chứng hạ đường huyết còn khiến mọi việc tồi tệ hơn. 

Lên 9 tuổi, bệnh nhi chỉ nặng 18 kg, bằng với một bé 4 tuổi nên phải quay lại bệnh viện trong một tháng để tìm cách tăng cân. "Tôi rất căng thẳng, sợ hãi và mệt mỏi vì bị chọc kim tiêm", Mario nhớ lại. Cậu học sinh thấp nhất, gầy nhất lớp trở thành mục tiêu trêu ghẹo và thường xuyên vắng mặt. Các giờ nấu ăn đã dạy Mario làm kẹo chocolate để bán lấy tiền.

Người đàn ông U50 trong thân hình cậu bé tuổi teen ảnh 1

Mario cùng diễn viên Denzel Washington và người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Ảnh: thesoholoft.com.

Ước mơ của Mario là trở thành một diễn viên bởi các bộ phim đã bầu bạn với anh trong thời gian nhập viện. Bất chấp thân hình bé nhỏ với chiều cao 1,47 m, Mario đã có những vai diễn cho riêng mình đồng thời xuất bản cuốn hồi ký có tên "Từ vô vọng đến Hollywood". 

Hiện sức khỏe của Mario đã ổn định, anh hạnh phúc với cơ thể của mình. "Cuộc sống khó khăn nhưng ngày mai là một điều bất ngờ. Ước mơ là một người bạn và chúng ta cần tin tưởng để biến chúng thành hiện thực", người đàn ông chia sẻ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.