Ngọc Hân đa chiều

Ngọc Hân đa chiều
TP - Sau hơn 3 tháng đăng quang, chẳng có một ngày rảnh, một năm mới đang đến với ăm ắp những dự định, hoài bão. Với Đặng Thị Ngọc Hân, cô gái sở hữu ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2010, hành trình đi tìm giá trị của một Hoa hậu để khẳng định mình vẫn đang tiếp tục...

 >> Hoa hậu Ngọc Hân muốn hiến máu nhiều lần nữa

Hoa hậu Ngọc Hân
Hoa hậu Ngọc Hân.

Cái nhìn “đa chiều”

Dấu ấn hay ký ức đẹp nào trong số những hoạt động mà bạn hay nhớ kể từ ngày đăng quang? Bạn có cảm thấy “sức ép” của ngôi vị?

Sức ép lớn hay nhỏ đều tự mình mà ra. Như tuần đầu mới đăng quang, em buồn kinh khủng khi nghe những tin hay bài báo không phản ánh đúng với sự thật... Mất một ngày em cứ miên man suy nghĩ, có lúc tưởng bế tắc nhưng rồi tự nhận ra: tại sao lại phải buồn. Thay vì thế, đối mặt với thách thức. Và rồi…hành động!

Ngọc Hân tự nhận mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết, bù lại ưu điểm của cô chính là sự hồn nhiên, vô tư. Không quá lâu sau khi đăng quang và có dịp sánh bước cùng những người đẹp khác, Hân đúc kết: Không cần sao chép, cái đẹp mỗi người một vẻ. Cứ sống chân thành, thích nghi với mọi hoàn cảnh, đó sẽ là mình!

Ký ức đẹp thời gian qua không phải sàn catwalk vì em chỉ dự với tư cách khách mời một vài chương trình lớn để học hỏi thêm kiến thức cho bài thi tốt nghiệp sắp tới. Cũng không phải là những đêm tiệc nhiều “sao” vì em thấy mình không nhiệt thành lắm…

Đọng lại trên tất cả chính là những ngày đi làm công tác xã hội từ thiện. Gần như tuần nào kể từ ngày trở thành Hoa hậu em cũng có lịch đi. Có người hỏi sao đi nhiều thế? Chẳng biết, em chỉ thấy việc đó hoàn toàn tự nhiên, không gượng ép. Hoặc mình tự lên kế hoạch cùng một nhóm bạn bè hoặc nhận được lời mời cùng chia sẻ của một nhóm hay ban tổ chức. Chỉ cần thấy hợp lý, em đi không ngần ngại.

Trong đêm đăng quang của Hoa hậu Ngọc Hân
Trong đêm đăng quang của Hoa hậu Ngọc Hân.

Có thể nói, may mắn nhờ việc liên tục đi đó mà chỉ trong một quãng thời gian ngắn có hơn 3 tháng, em tự thấy mình trưởng thành. Cái nhìn cũng “khôn lớn - đa chiều” hơn về cuộc sống. (cười...).

Vậy chuyến đi hay nhân vật nào mà bạn ấn tượng. Khoản từ thiện lớn nhất bạn từng chia sẻ?

Khoản từ thiện lớn nhất đầu tiên chính là đóng góp 50 triệu đồng cho Chương trình công tác xã hội của Ban tổ chức cuộc thi. Nhưng đó là số tiền trích từ phần thưởng. Còn những lần khác, đa số là em trao trực tiếp.Ví như trong chương trình “Công dân toàn cầu”, em lấy từ vốn dành dụm để tài trợ hai bữa ăn nhân ái tại Viện nhi Trung ương. Những lần khác, thay vì cho một quỹ nào đó, em chủ động trực tiếp trao cho người nhà bệnh nhân.

Đi nhiều, gặp nhiều, đến giờ em vẫn nhớ về một em bé bị bệnh máu trắng trong bệnh viện. Lần tới thăm đó, em bé cứ níu áo đòi chị Hân vẽ. Em đã vẽ tặng bé một bức tranh có ông mặt trời bởi biết sự sống của em không còn dài nhưng vẫn cứ hy vọng biết đâu đấy sẽ có một phép màu...

Ngọc Hân đa chiều ảnh 3

Còn chuyến đi, ám ảnh đến tận giờ vẫn là chuyến đi miền Trung đợt lũ lịch sử vừa rồi (cuối 2010). Hôm đó, trong đêm, xe ô tô chở bọn em chạy mãi, trời tối đen như mực, nhà cửa hai bên cứ xơ xác, hun hút. Ngồi trên xe em miên man nghĩ: Sao miền Trung khổ thế. Hằng năm gánh lũ. So với cuộc sống êm ả hiện tại, đúng là em và nhiều bạn bè đang may mắn thật!

Năm 2011 - tất bật?

Ngắn gọn về những dự tính năm 2011?

Dạ, chắc là bận rộn và xác định: phải làm tròn và tốt trách nhiệm của một Hoa hậu.

Có thể nghĩ đến điều gì trong sự bận rộn này? Hợp đồng quảng cáo, đắt show trình diễn thời trang, dành cho học hành hay vẫn liên tục đi làm từ thiện?

Em vốn là người cái gì cũng đến sớm. Ngày bé đi học sớm, sớm tham gia nhóm người mẫu, sớm kiếm ra tiền… Chưa kể, bản tính ôm đồm như hiện tại nên có thể em sẽ tiếp tục ôm rất nhiều. Tất nhiên, hy vọng cùng với sự trưởng thành, mọi dự kiến sẽ lớn lao hơn (cười…).

Hoa hậu Ngọc Hân
Hoa hậu Ngọc Hân.

Cũng có thể đủ cả những điều kể trên, cũng có thể thiếu đi một vài đầu việc tùy từng thời điểm. Ưu tiên số 1 sẽ là tốt nghiệp, rồi mới đến làm quảng cáo, diễn thời trang...

Hoa hậu Việt Nam nên là Đại sứ Hàng Việt trong một lĩnh vực nào đó. Giả sử nếu có, bạn nghĩ sao?

Nếu được mời trở thành Đại sứ Hàng Việt với một ngành hàng nào đó, em nghĩ có thể mình sẽ thích. Nói thật, em từng có một giấc mơ về thời trang hàng Việt, đúng với sở trường và ngành học của em. Trong đó, không đơn giản chỉ là chuyện mẫu mã, thiết kế thuần Việt mà sâu hơn. Hiện, em khá thích thú và vẫn say mê tìm hiểu sâu về dệt may và thời trang.

Việc kêu gọi người dân mình dùng hàng Việt em đọc báo khá nhiều, trong đó có báo Tiền Phong với chương trình xúc tiến thị trường nội địa. Em cũng hiểu được tầm quan trọng trong dùng hàng Việt, không chỉ về mặt kinh tế mà còn biểu thị lòng tự hào dân tộc nữa. Bản thân em đến giờ, hầu hết vẫn toàn mặc đồ made in Việt Nam.

Hiện Ngọc Hân vừa là người mẫu của Cty New Talent vừa làm MC cho VTC, kênh Style TV, viết cho chuyên mục thời trang báo Hoa Học Trò, làm stylist, tư vấn thời trang. Quyết đoán, thông minh, khả năng tổ chức công việc tốt, nhiều người thân, bạn bè vẫn nhắc cô với hình ảnh miệng liến thoắng, hai tay hai điện thoại trao đổi, công việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG