‘Ngoại binh’ làm loạn V-League

Endene (ngoài cùng bên phải) là một ngoại binh từng chinh chiến nhiều năm ở V-League
Endene (ngoài cùng bên phải) là một ngoại binh từng chinh chiến nhiều năm ở V-League
Giai đoạn một của V-League đã đi được nửa chặng đường, các đội bóng từ lớn đến nhỏ bắt đầu lên chương trình “canh chừng ngoại binh” nếu không muốn “nghẹt thở”.
Endene (ngoài cùng bên phải) là một ngoại binh từng chinh chiến nhiều năm ở V-League
Endene (ngoài cùng bên phải) là một ngoại binh từng chinh chiến nhiều năm ở V-League.

Lý do khá đơn giản, đã đến giai đoạn các ngoại binh thường có yêu sách tăng lương, thưởng hoặc thậm chí là chuyển đội để đạt được yêu sách của mình.

Trận đấu gặp Hoà Phát Hà Nội, Navibank Sài Gòn không có sự phục vụ của Endene, cầu thủ ghi bàn tốt nhất của họ. Đơn giản là Endene “giữ mối” với đội bóng cũ và tuyên bố sẽ không thi đấu cho đội bóng mới khi đối đầu với đội bóng cũ. Ngặt nỗi, các cầu thủ nội của Navibank Sài Gòn không nhìn trường hợp này như một kiểu cư xử “đầy tình người”. Họ nói nếu tình cảm thế thì cả V-League sẽ chẳng bao giờ đủ cầu thủ ngôi sao có mặt ở một vòng đấu khi Công Vinh không đá nếu đội nhà gặp lại SLNA, Quang Hải sẽ không thi đấu với Khánh Hoà… Và họ cho rằng, ấy còn là vì Endene cùng nhà môi giới của mình “chừa đường” để trở lại, vì Tymothy đang làm loạn ở Hoà Phát Hà Nội thời gian gần đây.

Chuyện chưa dừng ở đó, “phe” Brazil ở Navibank Sài Gòn cũng đang có dấu hiệu lười tập, lười thi đấu sau khi phát hiện ra nhân vật chủ chốt là Endene được nuông chiều, Almeida không thể hiện được mình nhiều. Trước trận đấu gặp Khánh Hoà, nhiều cầu thủ đã nói rằng ở các đội khác như Đồng Tháp, “ngoại” gánh cho “nội”, ở Navibank thì ngược lại. Có ý kiến cho rằng: “Ngoại binh gì mà lười chạy gần chết. Kiểu này huấn luyện viên mà không nói được thì… đừng trách”. Trận thua dễ Hoà Phát Hà Nội được coi là dấu hiệu của việc “ngoại” thì lười và “nội” thì chán ở đội bóng tiền tỉ.

Nhưng, việc các cầu thủ ngoại đột ngột suy giảm phong độ không chỉ diễn ra ở Navibank Sài Gòn hay Hoà Phát Hà Nội. Một trong những nguyên nhân mà Hà Nội T&T thua liên tiếp trong thời gian gần đây cũng vì lộ kế hoạch mua thêm ngoại binh khi giai đoạn một kết thúc. Mua thêm ắt phải có người phải ra đi, thế thì đá hết sức làm gì, tập hết mình mà làm chi, cứ để đội bóng “khó thở” và cầu cứu rồi tính tiếp. Ở Ninh Bình cũng vậy, chẳng còn ai nhìn ra Gustavo ngày nào nữa, chiếc áo thi đấu của anh luôn chật ở vòng bụng. Trên sân, Gustavo chỉ tay nhiều hơn là thi đấu thực thụ. Ở Ninh Bình, các ngôi sao nội luôn biết cách “tìm tiền thưởng” và đề nghị tăng lương, thì các ngôi sao ngoại vốn phải đảm đương nhiệm vụ ghi bàn hà cớ gì không làm theo. Và khi “đầu lĩnh” Gustavo ra tín hiệu, nhiều ngôi sao ngoại khác cũng hiểu mình phải làm gì. V.Ninh Bình liên tục thua liểng xiểng hết trận này đến trận khác.

Tất nhiên, trong công cuộc ép đội bóng phải nhượng bộ khi thành tích xuống thấp này còn có cả bóng dáng của các “cò”. Ông Vũ Quang Bảo đã cay đắng thừa nhận, thời ông còn làm ở Quân khu 4, đội bóng đã phải tăng tiền lương, thưởng thêm 100 USD ở mỗi bàn thắng khi Lazaro ghi được chỉ để cầu thủ này chịu ở lại thi đấu cho đến hết mùa, chịu ra sân đá tử tế thay vì đi lang thang hóng mát. Mọi sự bắt nguồn từ việc nhà môi giới của cầu thủ này rỉ tai, đừng đá nữa, đội bóng sẽ thanh lý hợp đồng khi hết giai đoạn và anh sẽ sang đội bóng mới với tiền lót tay cao hơn, lương cao hơn.

Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ chuyên nghiệp gì mà lạ, chỉ thích làm nhau “nghẹt thở” để có lợi về phần mình.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG