TPO - Lần đầu tiên băm sáu cổng làng với những nét rêu phong, trầm mặc được quy tụ bên cạnh nhau để kể với người xem câu chuyện của thời gian, câu chuyện văn hóa của một Hà Nội xưa.
Đó là cuộc quy tập của nghệ sĩ Vương Văn Thạo trong triển lãm “Làng trong phố” diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp (Tràng Tiền, Hà Nội). Bằng sự tài hoa, con mắt nghệ thuật và hẳn phải chất chứa một tâm hồn hoài cổ, nghệ sĩ Văn Thạo đã thổi vào từng chiếc cổng làng một dáng vẻ riêng, hơi thở riêng.
Mỗi chiếc cổng đều mang một nét riêng. |
Được đặt trong hai gam màu chủ đạo đỏ, vàng tạo sự thu hút mạnh thị giác người xem, mỗi cổng làng là một câu chuyện chứa đựng thời gian, kiến trúc, cuộc sống một thời.
Triển lãm sẽ tiếp tục được mở cửa tới ngày 18-6 nên còn rất nhiều cơ hội để mọi người tới đây chiêm ngưỡng và tìm về tiềm thức Hà Nội…
Các bạn trẻ không chỉ được ngắm nhìn cổng làng mà còn có cơ hội chụp hình. |
Dưới đây là một số hình ảnh cổng làng hóa đá:
Đỏ, vàng là hai gam chủ đạo của triển lãm. |
Các cổng làng mang được thể hiện với những chi tiết khác nhau. |
Gợi lên nét rêu phong, trầm mặc. |
Cùng với cổng làng, triển lãm còn trừng bày cả những góc riêng của phố Hà Nội: phố Hàng Vôi, Hàng Ngang...;tháp Rùa.... |
Theo Viết