Nạn nhân sống sót kể lại vụ sập cầu treo kinh hoàng

"Đám tang được chia làm 3 tốp, 20 người đầu tiên đã đi qua cầu, 40 người cùng quan tài đang đi đến giữa thì cầu bị lật nghiêng, hất hàng chục người xuống suối", anh Phủ Chình Phàng nạn nhân trong vụ đứt cáp cầu treo ở Lai Châu kể lại.

Đầu giờ chiều nay, có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu treo tại bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), nâng tổng số người thiệt mạng lên 8 người, 36 người bị thương, trong đó 20 người bị thương nặng và 3 người nguy kịch đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Nạn nhân sống sót kể lại vụ sập cầu treo kinh hoàng ảnh 1

Cây cầu bị tuột ốc neo và văng dây cáp, nghiêng hẳn sang một bên. Ảnh: VnExpress

Tang chồng tang, chỉ trong buổi sáng, đồng bào người Mông nơi đây phải gánh thêm nhiều mất mát. Tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường, hàng chục người dân với máu me nhuốm đỏ quần áo đang được cấp cứu. Nhiều người không giấu nổi được nỗi đau, liên tục gào khóc.

Nằm trên giường bệnh với cánh tay bị gãy đã được băng bó, khuôn mặt  buồn rầu, anh Phủ Chỉnh Phàng, nạn nhân trong vụ sập cầu nhớ lại, biết cây cầu nhỏ nên những người dự đám tang đã chia nhau ra làm ba tốp.

Tốp đi đầu, có hơn 20 người, đã qua cầu an toàn. Anh tham gia khênh quan tài người quá cố và đi cùng tốp thứ hai, chừng hơn 40 người. 

"Khi đi được khoảng 15 m gần đến đoạn giữa cầu, tôi thấy chiếc cầu rung lắc mạnh, rồi lật nghiêng sang một bên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh lại đang khênh quan tài nên chạy không kịp", anh thều thào kể. Không ai có mặt trên cầu lúc đó kịp bám vào cầu hoặc các lan can sắt và rơi cả xuống lòng suối lổn nhổn những tảng đá lớn.

Anh Phàng kể, lúc mở mắt ra thấy nhiều người ngã đè cả lên nhau, tiếng kêu la và máu me khắp nơi. Anh may mắn rơi xuống khe cát nằm giữa những tảng đá nên bị gãy tay.

Nạn nhân sống sót kể lại vụ sập cầu treo kinh hoàng ảnh 2

Nhiều nạn nhân buồn rầu, gào khóc tại bệnh viện. Ảnh: VnExpress

May mắn chỉ bị gãy tay và xây xát nhẹ, anh Trang A Phua nằm lại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường để điều trị vết thương và tiếp tục theo dõi. Em trai anh Phua chính là người xấu số mới qua đời. Gia đình cùng bà con trong xã đứng ra tổ chức tang lễ thì gặp nạn.

"Hôm nay là một ngày kinh hoàng với dân bản tôi. Thi thể em trai tôi chưa kịp đưa đi an táng thì cả gia đình, bạn bè lại gặp nạn như thế này", Khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe, anh Phua buồn rầu nói. 

"Lúc dây cáp đứt, tôi đang đi cạnh chiếc quan tài của người em trai. Nhiều người thân, anh em bạn bè cũng đi gần đó, tất cả đều bị rơi xuống suối, cầu mong mọi người đều qua khỏi tai nạn này", anh Phua bùi ngùi.

Tại hiện trường vụ tai nạn, cầu Chu Va bị tuột ốc neo ở mố, khiến dây văng bị bật tung, chiếc cầu treo bị lật nghiêng, những thanh sắt lan can bị bóp méo. Phía dưới dòng suối Phàn Hồ lởm chởm đá nhuốm máu của các nạn nhân.

Nạn nhân sống sót kể lại vụ sập cầu treo kinh hoàng ảnh 3

Những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Tam Đường. Ảnh: VnExpress

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo ông Hoàng Thọ Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường, người trực tiếp có mặt tại hiện trường và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ sập cầu, cho biết nguyên nhân của vụ việc là do số lượng người qua cầu quá đông cùng một lúc, khiến ốc neo tăng đơ của dây cáp bị đứt.

Cũng theo ông Trung, 8 nạn nhân bị tử vong trong đó có 4 người ở bản Chu Va 8, 2 người ở bản Chu Va 6 và 2 người ở bản Nậm Dê. "Trước mắt, tỉnh, huyện và Hội chữ thập đỏ đã hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân có người bị chết 6,4 triệu đồng; người bị thương 3,2 triệu đồng để động viên các gia đình nạn nhân và người gặp nạn".

Trước đó, vào 8h30 sáng 24/2, đoàn người đưa tang đang qua cầu treo nối bản Chu Va 8 với Chu Va 6 ở xã Sơn Bình (Tam Đường, Lai Châu) thì bất ngờ cầu đứt cáp. Hơn 40 người rơi xuống suối, 7 người chết và 33 người khác bị thương.

Theo Hồng Thúy - Bá Đô

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG