Nam Phi: Một em bé bị bắt cóc và giam trong buồng tối suốt 13 năm

Nam Phi: Một em bé bị bắt cóc và giam trong buồng tối suốt 13 năm
TPO - Cậu bé đã bị bắt cóc khi mới 5 tuổi và phải sau 13 năm người ta mới giải thoát được cho nạn nhân. Cảnh sát đã giải cứu cho một thanh niên bị nhốt tại một ngôi nhà ở Durban – Nam phi. Kẻ bắt cóc đã giam cầm nạn nhân trong một căn buồng hoàn toàn tối tăm suốt 13 năm qua.  

Các báo của Nam phi đã đưa tin : Nạn nhân có tên là Bongani đã được cảnh sát phát hiện ra trong tuần vừa qua tại một ngôi nhà ở thành phố cảng Durban.

Trước đó những người hàng xóm sống cạnh ngôi nhà này đã báo cho cảnh sát biết về việc có tiếng rên rỉ phát ra từ ngôi nhà. Ngay lập tức một người đàn ông bị bắt vì nghi ngờ đã có hành vi lạm dụng tình dục đối với trẻ vị thành niên.

Cảnh sát cho biết: Bongani đã bị trầm cảm rất nặng và chỉ nói vào ban đêm. Điều đó có lẽ là hậu quả của việc bị giam giữ quá lâu trong buồng tối. Nạn nhân đã cho biết là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vụ việc hiện vẫn đang được tích cực điều tra nhưng đến nay động cơ của vụ bắt cóc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Theo con số thống kê không đầy đủ thì tại Nam phi mỗi năm có hàng trăm trẻ em bị mất tích, đại đa số là con em những gia đình nghèo đói và bất hạnh. Trung bình tại quốc gia này mỗi năm có khoảng 1100 trẻ em bị giết hại.                                                                                                     

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.