Nadal lại gục ngã trước Djokovic

Novak Djokovic phấn khích với thắng lợi trước Nadal. Ảnh: Getty Images
Novak Djokovic phấn khích với thắng lợi trước Nadal. Ảnh: Getty Images
TP - Cây vợt trẻ Novak Djokovic tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước cây vợt số một thế giới, Rafael Nadal, ngay trên mặt sân đất nện, trước thềm French Open, bằng chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-4 ở trận chung kết Rome Masters và kéo dài chuỗi trận toàn thắng năm nay lên 37.

> Djokovic lại biến Nadal thành “bại tướng”
> Djokovic sẽ là số một thế giới

Novak Djokovic phấn khích với thắng lợi trước Nadal. Ảnh: Getty Images
Novak Djokovic phấn khích với thắng lợi trước Nadal. Ảnh: Getty Images.

Cây vợt người Serbia, mới chỉ tuần trước lần đầu tiên đánh bại Nadal trên mặt sân đất nện ở trận chung kết Madrid Open, tiếp tục có được danh hiệu thứ bảy liên tiếp từ đầu năm đến nay, sau khi đánh bại cây vợt năm lần vô địch Rome Masters, Rafael Nadal, với màn đôi công căng thẳng và hấp dẫn rạng sáng qua.

Chính bản thân Djokovic như cũng không tin nổi vào chuỗi thành tích anh giành được gần đây cũng như màn trình diễn tuyệt vời trước Nadal trong hai tuần qua: “Tôi thực sự kinh ngạc trước cách thi đấu của bản thân. Tôi đã gần như bị đánh bại ở trận bán kết (trước Murray) nhưng kịp trở lại. Đây có lẽ là những màn trình diễn tuyệt vời nhất của tôi trên mặt sân đất nện để đánh bại tay vợt xuất sắc nhất thế giới trong hai séc trắng”.

Dẫu vậy, cây vợt chỉ còn kém năm trận để bắt kịp kỷ lục khởi đầu mùa giải với 42 trận toàn thắng của huyền thoại John MacEnroe này vẫn xem Nadal là đối thủ phải đánh bại tại Paris khi Roland Garros khởi tranh vào tuần tới:

“Phải nhìn thẳng vào thực tế, anh ấy vẫn là ông vua trên mặt sân đất nện. Anh ấy là cây vợt xuất sắc nhất trên mặt sân này. Thắng anh ấy hai lần liên tiếp trong hai tuần qua là thành tích tuyệt vời, giúp tôi có được sự tự tin để bước vào French Open, nhưng đây là giải đấu anh ấy đã thống trị nhiều năm qua”.

Với cây vợt số một thế giới, dù thua trận thứ hai liên tiếp trước Djokovic nhưng Nadal vẫn nhìn thấy trong thất bại đó những tín hiệu tích cực so với tại Madrid, nhất là trong hoàn cảnh anh gần như phải bỏ cuộc ở đầu giải do bị ốm.

“Tôi không buồn, không thất vọng vì thất bại. Tôi cảm thấy mình đã chơi tốt hơn so với tại Madrid. Tôi đã thay đổi chiến thuật một chút, cố gắng buộc anh ấy phải chơi thuận tay nhiều hơn, tôi di chuyển tốt hơn và chơi tích cực hơn”.

Thực tế, Djokovic cũng phải cảm ơn ông trời đã đổ mưa trước trận chung kết nữ diễn ra trước khi anh đối mặt Nadal, giúp tay vợt người Serbia có thêm ba giờ hồi phục vô cùng quý giá. Chưa đầy một ngày trước, anh phải rất vất vả mới vượt qua Andy Murray ở trận bán kết sau ba giờ tranh tài căng thẳng và trận đấu chỉ kết thúc lúc nửa đêm thứ bảy.

Với phong độ đỉnh cao hiện nay, Novak Djokovic đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Roland Garros sẽ khởi tranh trong tuần tới với hy vọng soán ngôi số một thế giới của Rafael Nadal sau giải đấu này.

Trong trận chung kết đơn nữ diễn ra trước đó, Búp bê Nga, Maria Sharapova, đã có được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm nay khi đánh bại đối thủ người Australia, Samantha Stosur, sau hai séc với tỷ số 6-2, 6-4. Đây cũng là danh hiệu thứ 23 trong sự nghiệp của cây vợt nữ cựu số một thế giới và là sự chuẩn bị hoàn hảo của cô cho Grand Slam trên đất Pháp vào tuần sau.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.