Một thanh niên gặp khó khăn cần trợ giúp

Một thanh niên gặp khó khăn cần trợ giúp
TP - Người vợ trẻ đã ra đi sau khi sinh con thiếu tháng, để lại cho chồng là anh Nguyễn Viết Cường (SN 1986, trú tại thôn Kim Nê, Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội) hai con nhỏ mồ côi. Gần đây, khi mang thai con thứ hai, chị Cấn Thị Cúc (vợ anh Cường) thường xuyên đau ốm.

Cuối tháng 4-2011, mặc dù thai mới được hơn 7 tháng, nhưng thấy chị Cúc đau bụng dữ dội nên anh Cường vội đưa vợ lên Hà Nội để khám. Sau đó, chị Cúc được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và đẻ non tại đây. Cháu Nguyễn Viết Nhật được nuôi trong lồng kính; còn chị Cúc sau đó được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Rời viện được vài ngày, không may chị Cúc bị ốm và qua đời.

Gia đình Nguyễn Viết Cường thuộc diện hộ nghèo. Bố mẹ anh đã hết tuổi lao động, lại thường xuyên ốm đau. Người chị gái của Cường bị liệt từ nhỏ, nay vẫn sống cùng gia đình. Trước nay, mọi sinh hoạt của gia đình nghèo này chủ yếu trông vào vợ chồng anh Cường. Nay chị Cúc mất, để lại cho người chồng trẻ hai con nhỏ (cháu gái đầu gần hai tuổi) cùng ba người thân đau yếu, bệnh tật.

Một tháng nay, anh Cường không còn đi làm thuê, phải túc trực ở Phòng Sơ sinh (khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) để đến giờ lại vào cho bé Nhật ăn. Anh Cường cho biết: “Ngày 23-5 vừa qua, thấy sức khỏe cháu Nhật đã tạm ổn nên em đưa cháu về nhà sau một tháng nằm viện, dù bác sĩ nói nếu được nằm thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn”. Theo anh Cường, thời gian cháu Nhật nằm viện chi phí hết hơn 10 triệu đồng, đến nay anh vẫn chưa có tiền thanh toán đủ, phải trả sau.

Trước hoàn cảnh của Nguyễn Viết Cường, báo Tiền Phong đã trích quỹ ủng hộ anh 1 triệu đồng. Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa tiếp tục giúp đỡ để gia đình anh vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG