Một người tặng 20 ngàn cuốn sách quý cho Nhà nước

Một người tặng 20 ngàn cuốn sách quý cho Nhà nước
TP - Ông Nguyễn Tiến Văn năm nay 69 tuổi, ông sinh ra tại miền Bắc nhưng lại lớn lên ở Sài Gòn. Ngay từ năm 15 tuổi, ông đã có thú sưu tầm sách.
Một người tặng 20 ngàn cuốn sách quý cho Nhà nước ảnh 1
Ông Nguyễn Tiến Văn đang giới thiệu những cuốn sách quý của mình

Vì hoàn cảnh, ông không được học đại học nên việc sưu tầm sách giúp ông kiến thức để bước vào đời. Từ việc đọc sách, ông đã thông thạo bốn ngoại ngữ là Anh, Pháp, Trung, Đức và thậm chí còn đủ khả năng làm phiên dịch, biên dịch cho nhiều hãng, nhiều công ty lúc bấy giờ.

Năm 1985, ông sang Canada định cư, tiếp tục sống với nghề biên dịch và vẫn giữ thói quen sưu tầm sách. Cứ ngày nào rảnh rỗi, ông lại tìm đến những nơi có sách cũ để tìm mua. Rồi một năm hai lần, ông lại tìm đến với các trường học, các thư viện để tìm mua những cuốc sách thanh lý.

Suốt hơn 20 năm sống ở  nước ngoài, thú vui sưu tầm sách đã giúp ông Văn có gia sản lên tới gần 40 ngàn cuốn, trong đó đa phần là sách nghiên cứu.

Trở về Việt Nam năm 2005 sau khi đã nghỉ hưu, hành lý theo quy định của hàng không là 64kg thì ông đem tới 60 kg toàn sách, 4 kg còn lại là đồ dùng cá nhân. Ông bảo: “Tôi không có gì ngoài sách nên quà tặng bạn bè ở Việt Nam của tôi cũng chỉ là sách”.

Ông Văn đã quyết định sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở Việt Nam đồng thời đề nghị tặng Viện Nghiên cứu Xã hội TPHCM nửa tài sản sách của mình.

Được sự đồng ý của UBND TPHCM, Viện Nghiên cứu Xã hội TPHCM đã dành hẳn một căn phòng lớn diện tích 46m2 với 16 kệ sách (mỗi kệ 8 tầng) mới chứa đủ số sách của ông Văn.

Đón nhận món quà ý nghĩa của ông Văn, Phó Giáo sư- Tiến sỹ Phan Xuân Biên- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội TPHCM nói: “Chúng tôi ghi nhận sự ủng hộ của ông Văn. Tới thời điểm này, mọi công việc nhận sách gần như đã hoàn tất và người đọc đã có thể tiếp cận những cuốn sách quý này”.

Dẫn chúng tôi đi xem những kệ sách, ông Văn luôn tỏ ra tự hào. Chỉ tay lên kệ, ông khoe bộ Bách khoa toàn thư 32 tập viết bằng ngôn ngữ Latinh. Để có được bộ sách này, ông đã phải bỏ ra hơn 2.000 USD- Một số tiền không nhỏ đối với một viên chức như ông. Ngoài ra, ông còn nhiều cuốn sách quý khác như Bách khoa âm nhạc thế giới, Từ điển Hội họa….

Theo thống kê bước đầu của Viện, tổng số sách ông Văn trao tặng là 18.200 cuốn, bao gồm sách tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, Pháp, tiếng Việt…

Theo dự tính của Viện, sắp tới đây, Viện sẽ mở cửa cho những ai có nhu cầu nghiên cứu, tiếp cận  những cuốn sách của ông Văn. Nghe tin này, ông Văn vui lắm, ông bảo trong thời gian tới ông cũng sẽ đưa nốt số sách còn lại về Việt Nam. Và ông còn mấy người bạn khác cũng có số sách tương đương (thậm chí còn nhiều hơn ông) cũng đang mong muốn sẽ đưa về Việt Nam.

“Tôi sẽ là cầu nối giúp những người bạn này đưa sách về đây. Với tôi tri thức khi được chia sẻ sẽ tăng lên theo cấp số nhân”. Ông nhắc lại câu nói đó một lần nữa. 

MỚI - NÓNG