Một người cha 12 năm ngủ ngồi

Một người cha 12 năm ngủ ngồi
Anh Minh gầy yếu, xanh xao, đôi mắt thâm quầng, mặt sưng phù thũng. 12 năm nay, anh không thể nằm được, hễ cứ ngả lưng là thấy tức ngực, khó thở...
Một người cha 12 năm ngủ ngồi ảnh 1
3 đứa con của vợ chồng anh Minh

Anh là Nguyễn Hoàng Minh ở ấp Lân Quới, xã Thạnh Mỹ (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ). Thấy khách lạ tới nhà, anh loay hoay mãi mới tìm được chiếc áo ít rách để mặc. Anh mới 47 tuổi mà trông như cụ già 60.

Anh kể: “Không biết tôi bệnh gì mà 12 năm nay chỉ ngồi không thể nằm được, hễ ngả lưng là tức ngực, khó thở. Nói ra mấy anh cười chứ hai bên mông của tôi giờ chai sần, lúc ngủ cũng phải dựa cột nhà mà … ngủ ngồi”.

Trò chuyện thân mật, anh kể lại những nghiệt ngã, đau thương của gia đình anh: “Năm 1981, tôi đi bộ đội sang giúp nước bạn Campuchia. Sau đó trở về địa phương tôi cùng cô Nguyễn Thị Thối nên nghĩa vợ chồng, lần lượt sinh được 8 đứa con, 4 trai và 4 gái.

Đứa con gái đầu lòng được 2 tuổi thì chết do sốt bại não. Đứa con trai thứ hai từ khi sinh đến 6 tuổi khỏe mạnh bình thường nhưng 7 tuổi thì hai chân teo nhỏ lại đi không được rồi té sông chết. Đứa thứ ba Nguyễn Minh Mẫn được 6 tuổi thì teo cơ, đặc biệt xương ức ngày càng nhô cao, năm 2003 thì qua đời.

Tiếp đến  Nguyễn Minh Vân cũng chứng teo cơ thêm xương sống dị dạng bên cao bên thấp và tháng 3/2005 cũng mất tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ”.

Vợ chồng anh tìm thầy chạy chữa bệnh cho con, nhà có mấy công đất đem bán, cầm cố nhưng tiền mất tật mang. Gần đây có đoàn y bác sĩ xác định các con của anh Minh bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Anh Minh tâm sự: “Người tôi triền miên đau nhức, lúc trời lạnh thì khó thở, thường phải uống thuốc giảm đau. Uống riết tích nước nhưng không có thuốc thì chịu không nổi”. Anh thở dài: “Những đêm khuya ngồi trân mình chịu những cơn khó thở, nhìn các con ngày càng dị dạng lại thiếu ăn, tôi muốn tìm cái chết nhưng rồi không dám… vì trách nhiệm làm cha làm chồng, chết đi càng khổ vợ con”.

4 đứa con trai, chưa đứa nào được một ngày đến trường, chưa  được thưởng thức hương vị một que kem thì nay 3 đứa đã mất, còn một đứa đang trở chứng bệnh như các anh của nó. 4 con gái cũng đã chết 1, còn 3 thì trí tuệ chậm phát triển, suốt ngày ngơ ngác.

Chất độc da cam do quân đội Mỹ rải ở Việt Nam để lại những nỗi đau tột cùng như thế.

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.