Mối lo thế giới ảo

Hàng trăm người kéo tới phố đi bộ để "hóng" hai cô gái hẹn đánh nhau.
Hàng trăm người kéo tới phố đi bộ để "hóng" hai cô gái hẹn đánh nhau.
TP - Dư luận đang xôn xao về vụ hàng trăm thanh niên gây náo loạn phố đi bộ ở TP Hồ Chí Minh do mâu thuẫn trên Facebook diễn ra tối 3/8. Trước đó, hai nickname (Hứa V và Võ Huỳnh Thanh V) xảy ra xích mích trên mạng, hẹn nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để… “nói chuyện”.

Vì hai trang Facebook khá “hot”, có hàng chục ngàn lượt người theo dõi nên ngay sau khi hai nickname đăng status “tuyên chiến”, hàng trăm người trẻ là fan của hai nickname đã hẹn nhau ra phố đi bộ để “phô trương thanh thế”.

May mắn là các lực lượng chức năng đã xuất hiện kịp thời nên sự cố đáng tiếc chưa xảy ra. Tuy nhiên, vụ việc thêm lần nữa cảnh báo sự nguy hiểm của thế giới ảo đối với giới trẻ. Chỉ cần vào Google gõ từ khóa “giết người vì Facebook”, “truy sát chỉ vì mâu thuẫn trên Facebook”... sẽ cho ra hàng chục ngàn kết quả.

Chưa bao giờ mạng xã hội lại nở rộ như hiện nay. Giới trẻ đang bị cuốn vào thế giới ảo từng ngày, từng giờ, từng phút. Ở đó, họ có thể bày tỏ quan điểm, thể hiện chính kiến, thoải mái bàn luận, chê bai, văng tục… Từ chỗ những “còm” bình thường, họ trở thành các “anh hùng bàn phím”, có thể bàn luận tất cả mọi vấn đề diễn ra trong đời sống xã hội. Nguy hiểm hơn, việc bàn luận, chê bai trên thế giới mạng đang trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ. Ai “còm” giỏi, ai chia sẻ cay nghiệt, ai “ném đá” giỏi lại được cộng đồng mạng “like” nhiều. Thậm chí, một bộ phận giới trẻ coi việc được “like” nhiều là một chiến công.

Việc bàn luận thiếu định hướng trên mạng xã hội đã dẫn đến những hậu quả khôn lường. Điển hình như vụ xảy ra tại Đồng Nai mới đây, khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng, một nữ sinh đã uống thuốc sâu tự tử vì không chịu nổi áp lực từ cộng đồng mạng. Hay như vụ Nguyễn Thành Đạt, mới 14 tuổi (Gia Lai) đoạt mạng Nguyễn Văn Thành (15 tuổi) chỉ vì xích mích nhỏ trên Facebook. Rồi vụ Trần Thị Cúc (16 tuổi) và Phạm Nhã (17 tuổi) ở Cà Mau có mâu thuẫn trên Facebook, hai bên cầm đầu hai nhóm hẹn nhau “huyết chiến”, kết quả Phạm Tại Toàn (nhóm của Cúc) bị đâm chết...

Thực tế, nhiều người nghĩ mạng xã hội là thế giới ảo nên lời nói không có sức nặng. Tuy nhiên, trên Facebook có hàng trăm, hàng nghìn người liên kết với nhau. Khi một lời xúc phạm trên Facebook đưa ra, mức độ sỉ nhục cũng nặng tựa ngàn viên gạch, đá. Trước hàng loạt vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn trên mạng xã hội đang khiến cho nhiều người cảm thấy bất an. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm đưa ra giải pháp để ngăn mối lo thế giới ảo đang gặm nhấm giới trẻ hiện nay.

MỚI - NÓNG