Mở thêm đường hầm tìm kiếm công nhân nghi mất tích dưới 'hố tử thần'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm công nhân của công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI) đang làm việc thì bất ngờ xuất hiện "hố tử thần" sâu khoảng 10m. Sau khi điểm danh, nhóm thợ này bị thiếu mất một người, nghi bị rơi xuống hố.

Các cơ quan chức năng thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đang phối hợp Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam tìm kiếm một công nhân mất tích, nghi rơi xuống "hố tử thần" xuất hiện tại khu vực làm việc.

Mở thêm đường hầm tìm kiếm công nhân nghi mất tích dưới 'hố tử thần' ảnh 1

Mở thêm đường hầm tìm kiếm công nhân nghi rơi xuống hố tử thần.

Theo đó, sự việc xảy ra sáng 3/6 khi nhóm thợ của công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI) đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ gia cố chân băng tải B23 tại khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê (thuộc hệ thống băng tải cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê).

Sau khi hoàn thành các thủ tục giao, nhận việc theo quy định, nhóm công nhân đã tản ra thực hiện nhiệm vụ riêng thì bất ngờ xuất hiện hố sụt rộng khoảng 4m, sâu khoảng 10m. Kiểm tra lại quân số, công nhân tên N.V.Q. (sinh năm 1991, trú tại khu Cổ Lễ, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều) không thấy tại hiện trường.

Nghi ngờ N.V.Q. bị sụt xuống hố, các lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực nguy hiểm, huy động phương tiện, nhân lực mở thêm đường hầm vào khu vực hố sâu tìm kiếm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Mạo Khê, cho biết, đến sáng nay (7/6), sau hơn 4 ngày mất tích vẫn chưa tìm thấy công nhân N.V.Q. Công tác tìm kiếm vẫn đang được nỗ lực triển khai.

"Hiện, cơ quan chức năng đã phối hợp mở thêm đường hầm vào khu vực hố sâu tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy công nhân Q.", ông Tuấn thông tin.

MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.