Minh Hằng khóc nói mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Minh Hằng lần đầu chia sẻ về hành trình mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nữ ca sĩ và chồng đã trải qua nhiều cảm xúc từ hoang mang, lo lắng đến hạnh phúc khi chuẩn bị làm bố mẹ.

Ngày 4/3, Minh Hằng xác nhận mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân. Nữ ca sĩ lần đầu có những trải lòng vào ngày 10/3 về chuyện gia đình, có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Theo cô, đó là hành trình đầy bỡ ngỡ, hoang mang nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Nữ ca sĩ chia sẻ năm 2022, cô hoạt động hết công sức với nhiều dự án nghệ thuật và cố gắng thực hiện chu toàn và dành năm 2023 cho chuyện gia đình.

“Trước đây tôi nghĩ muốn đạt được điều gì đó phải hy sinh. Từng có thời gian tôi nghĩ mình phải tập trung cho công việc, chồng có cũng được, không có cũng không sao. Đặc biệt đối với nghệ sĩ nữ, lấy chồng sinh con sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tôi từng nói cả cuộc đời không sợ thất bại hay bất cứ điều gì. Riêng chuyện lập gia đình, sinh con, tôi chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý. Đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi”, diễn viên Bẫy ngọt ngào nói.

Sau đại dịch COVID-19, Minh Hằng cảm nhận mình trở thành con người khác, có thời gian dành cho gia đình, bản thân và làm được những điều trước giờ chưa từng nghĩ đến.

Với cô, cưới xin là chuyện đơn giản nhưng để trở thành người mẹ là điều vô cùng phức tạp. Cô chứng kiến những tiêu cực sau hôn nhân từ bạn bè, những người xung quanh nên sinh ra tâm lý lo sợ. “Tôi tự hỏi bản thân đã sẵn sàng làm mẹ chưa. Nỗi sợ vẫn hiện hữu nhưng gặp đúng người phần nào sẽ được xoa dịu bởi luôn có người đồng hành”, ca sĩ giãi bày.

Minh Hằng khóc nói mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ảnh 1

Minh Hằng xúc động kể lại hành trình thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: CMH.

Mang thai con đầu lòng, Minh Hằng chọn phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Một khoảng thời gian, cô phải tiêm kích trứng. Dù chủ động tìm hiểu, nữ ca sĩ 35 tuổi vẫn có nhiều cảm xúc bỡ ngỡ, hoang mang.

"Tôi chọn phương pháp IVF để có thể biết được mọi thứ diễn ra theo trình tự ra sao, nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ. Tất cả trình tự khiến tôi bỡ ngỡ. Tôi không thể quên cảm xúc khi nằm trên giường, biết được hai phôi thai được chuyển vào cơ thể. Tôi cảm nhận một sinh linh đang được sinh sống trong cơ thể của mình'", ca sĩ nghẹn ngào kể lại.

Từ phòng chuyển phôi tới phòng bệnh, Minh Hằng cho hay cô rơi nước mắt không ngừng vì hạnh phúc. Từ khi có thai, cô luôn chú tâm từng cử chỉ của mình để giữ gìn cơ thể: "Đi tắm mình cũng sợ, ngồi hay đứng cũng sợ. Thật sự đó là những cảm xúc và cảm giác chỉ có những người trải qua rồi mới hiểu được".

Minh Hằng khóc nói mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ảnh 2

Minh Hằng hạnh phúc khi có chồng luôn đồng hành, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.