Chân Tử Đan suýt bị Lý Liên Kiệt chọc mù mắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Tôi phải khâu 6 mũi. Cả hai lần vết thương đều nằm gần nhãn cầu, suýt bị mù”, Chân Tử Đan chia sẻ những cảnh quay đáng nhớ về nhân vật kinh điển của mình trong cuộc phỏng vấn với GQ.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong nghiệp diễn của Chân Tử Đan là cảnh đấu tay đôi với Lý Liên Kiệt trong phim Hoàng Phi Hồng 2: Nam nhi đương tự cường (1992), anh suýt bị đồng nghiệp làm mù mắt. Tài tử đóng vai Nạp Lan Nguyên Thuật trong khi Hoàng Phi Hồng do Lý Liên Kiệt thủ vai. Trận đấu này được coi là một trong những cảnh hành động hay nhất của điện ảnh xứ Cảng thơm.

“Cảnh quay Lý Liên Kiệt treo mình trên không và cả hai chúng tôi đều cầm những cọc tre dày, nặng. Nếu bị đánh vào đầu bạn, bạn chắc chắn sẽ bất tỉnh tức khắc”, tài tử kể trong cuộc phỏng vấn với GQ.

Chân Tử Đan suýt bị Lý Liên Kiệt chọc mù mắt ảnh 1

Theo ngôi sao hành động 60 tuổi, cảnh Lý Liên Kiệt xoay người vung đòn tấn công Chân Tử Đan bị hụt. “Anh ấy đánh vào lông mày của tôi khiến tôi bị hất văng ra sau khoảng 2,5 m. Năm giây sau tôi nói: ‘Đợi đã’ rồi buông tay, máu tuôn ra. Tôi không đùa với bạn đâu, nó tuôn ra như vòi hoa sen, giống như trong Kill Bill vậy”. Sau cảnh quay này, nam diễn viên được đưa đến bệnh viện, khâu 6 mũi gần mắt trái và trở lại phim trường ngay hôm sau.

"Ngày hôm sau, họ gọi cho tôi và hỏi: ‘Anh có ổn không? Anh có thể quay cận cảnh với nửa mặt còn lại không?’. Lúc đó, tôi nghĩ: ‘Cận cảnh? Như vậy các vết khâu của tôi sẽ lộ’... Và rồi họ chỉ quay tôi từ phía mặt lành lạnh”, Chân Tử Đan nói.

Tuy vậy, đó không phải là lần duy nhất Chân Tử Đan bị Lý Liên Kiệt vô tình làm bị thương. Cả hai tái hợp trong bộ phim Anh hùng sau 10 năm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nam diễn viên nhớ họ đã dành 21 ngày để quay cảnh đánh nhau trong sân ngôi đền. Cảnh đấu lần này dùng kiếm và thương, Lý Liên Kiệt suýt làm mù mắt phải của Chân Tử Đan.

“Các binh khí đó là đạo cụ nhưng vẫn khá nhọn. Toàn bộ phân cảnh được quay liền mạch với khoảng 50 động tác. Đến động tác thứ 48, 49, anh ấy dùng kiếm chém xuống rồi tôi lùi lại. Khi ấy, Lý Liên Kiệt nói máu đang chảy trên mặt tôi”, Chân Tử Đan kể.

Chân Tử Đan suýt bị Lý Liên Kiệt chọc mù mắt ảnh 2Chân Tử Đan suýt bị Lý Liên Kiệt chọc mù mắt ảnh 3

Phân cảnh khiến Chân Tử Đan bị thương ở gần mắt.

Trước những sự cố xảy ra sau 2 lần hợp tác, Chân Tử Đan nói: “Anh ấy đánh tôi vào một bên mặt và 10 năm sau đánh tôi bên còn lại khiến tôi phải khâu 6 mũi. Cả hai lần vết thương đều nằm gần nhãn cầu, suýt bị mù. Tôi cười nói bộ phim này sẽ rất tuyệt. Phim này sẽ kiếm được nhiều tiền bởi lần kết hợp trước, tôi cũng bị thương và bộ phim năm đó thắng lớn ngoài phòng vé”.

Trong cuộc phỏng vấn, Chân Tử Đan cũng đề cập tới việc hợp tác với thần tượng của mình - cựu vô địch quyền anh hạng nặng Mike Tyson - trong Diệp Vấn 3.

“Khi tôi biết anh ấy sẽ tham gia Diệp Vấn 3, tôi phấn khích và đồng thời cũng có chút lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta đánh gục tôi?”, diễn viên kể. Cuối cùng, người bị thương lại chính là Mike Tyson.

Chân Tử Đan suýt bị Lý Liên Kiệt chọc mù mắt ảnh 4

"Đó là tai nạn. Anh ấy lao tới tôi với một loạt cú đấm, và tôi phải chặn cú ra đòn bằng các kỹ thuật Vịnh Xuân, sử dụng khuỷu tay. Khi tôi tấn công, có lẽ tôi đã dùng chút lực và vô tình đánh trúng ngón tay của anh. Tôi không biết chuyện này và anh ấy cũng không đề cập. Ngày hôm sau, anh ấy dùng băng quấn quanh ngón tay và nói đùa ‘Chân Tử Đan đã làm gãy ngón út của tôi’”, Chân Tử Đan giải thích.

Theo 8Days
MỚI - NÓNG