Mẹ chồng cay nghiệt mà chồng vẫn bênh chằm chặp

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Vậy nhưng ở trường hợp của cháu, cuộc sống quá bức xúc khi chồng bênh mẹ, chỉ muốn vợ ăn ở theo ý mẹ, mà không thấy mẹ đối xử quá đáng với vợ của mình.

Cháu mới 20 tuổi, về làm vợ một người đàn ông 31 tuổi và anh ấy đã qua một đời vợ, tính tình lại có vẻ nhu nhược, cộng với làm dâu một bà mẹ chồng quá khó tính, quá nghiệt ngã với cháu thì bác thấy khổ thân cháu thiệt.

Làm người phụ nữ khi đã tuổi trưởng thành, ai chả mơ ước mình sẽ có một tấm chồng đồng lòng, biết thương yêu, chiều chuộng vợ xứng đáng là bờ vai để mình tựa vào khi khó khăn, hoạn nạn.

Vậy nhưng ở trường hợp của cháu, cuộc sống quá bức xúc khi chồng bênh mẹ, chỉ muốn vợ ăn ở theo ý mẹ, mà không thấy mẹ đối xử quá đáng với vợ của mình.

Còn mẹ chồng cháu khó tính đến nỗi vô lý, xét nét đến những việc không cần thiết như bắt cháu phải sờ tay vào những chỗ cháu đã lau dọn mà bà cho là chưa đạt, đe nẹt cháu khi cháu là quần áo cho chồng, ròi nghi ngờ cho là cháu ăn cắp tiền chợ để chi tiêu riêng...

Mà bác thấy mẹ chồng cháu cũng lạ dạy dỗ gì mà cứ mang chuyện lỗi lầm của con dâu cũ ra dọa con dâu mới, rồi cứ điệp khúc đuổi ra khỏi nhà, khi không làm vừa lòng bà thì con dâu nào còn muốn ở nữa?

Bác thấy mẹ chồng và chồng của cháu không biết lấy việc cô vợ đầu tiên khi nói lời chia tay gia đình họ mà rút ra kinh nghiệm.

Nếu họ cứ giữ cách sống như vậy, không khuyên thì chắc chắn tự cháu, cháu cũng biết phải làm gì để giải thoát cho cuộc đời mình!

Chẳng hay ho gì người phụ nữ mạng tiếng bỏ chồng, nhưng cũng chẳng tội gì mà phải chịu giam mình trong cái lồng sắt nghiệt ngã đó cháu ạ.

Việc bây giờ là do cháu quyết định, nếu cháu thấy tình hình không đến nỗi nghiêm trọng lắm, có thể chấp nhận để thuyết phục mẹ chồng và chồng thay đổi, thì cháu nên kiên nhẫn. Còn nếu thấy cuộc sống quá bức bối, quá khó để hòa hợp thì cháu cũng nên mạnh dạn trình bày với mẹ chồng và chồng. Đừng để đến lúc nén mình chịu đựng mà sinh bệnh ra cháu ạ.

Cháu mới 20 tuổi, đời còn quá dài để phải chịu đựng bất hạnh một cách vô lý như vậy. Bác tin rằng cháu sống chân thành, lương thiện, cháu có tình yêu thương thật sự dành cho chồng, thì không phải là quá khó để làm cho chồng cháu hiểu đâu là cái đúng, cái tốt đẹp khi duy trì một gia đình gồm bố mẹ và cả con cái biết kính trọng, chia sẻ, thấu hiểu nhau cháu ạ. Mong cháu gặp may mắn

MỚI - NÓNG