Mẹ bé bị dao đâm xuyên đầu xót xa gặp lại con

Mẹ bé bị dao đâm xuyên đầu xót xa gặp lại con
TPO - Ánh mắt người mẹ hằn lên nỗi đau khi nhìn đứa con bé bỏng quấn băng kín đầu nằm thiêm thiếp trên giường ngủ. 

Sáng 12/8, chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vĩnh Liêm, Vĩnh Long) đã tới khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để thăm con trai sơ sinh bị kẻ thủ ác đâm dao xuyên đầu.

Nhìn đứa con bé bỏng trên giường bệnh, ánh mắt người mẹ hằn lên nỗi đau. Mới chỉ chào đời được vỏn vẹn 11 ngày, em bé đã phải gánh chịu nhát dao chí mạng.

Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe em bé tiến triển tốt. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang theo dõi chặt chẽ tại khoa Hồi sức sơ sinh.

Trước đó ngày 11/8, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - ký quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể y bác sĩ của bệnh viện vì cứu sống và chăm sóc điều trị cho bệnh nhi kể trên. 

Theo đó, có tổng cộng 15 cá nhân và 4 tập thể (gồm khoa cấp cứu, khoa ngoại tổng hợp, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và khoa hồi sức sơ sinh) được khen thưởng theo mức 2 triệu đồng cho tập thể và 200 nghìn đồng cho mỗi cá nhân. 

Mẹ bé bị dao đâm xuyên đầu xót xa gặp lại con ảnh 1

Chị Duyên bên con trai đang được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.

Sở Y tế TPHCM cho biết đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ đề nghị UBND thành phố tặng bằng khen cho tập thể y bác sĩ đã tham gia ca mổ này.

Cùng ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen các thầy thuốc đã cứu sống em bé này. “Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sĩ khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Đặc biệt là ê kíp tham gia phẫu thuật cứu sống em bé. Những nỗ lực kịp thời với tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh của các đồng chí thật đáng trân trọng và khen ngợi vì đã cứu sống cháu bé qua giai đoạn hiểm nghèo”, Bộ trưởng nhấn mạnh trong thư khen.

Như tin đã đưa, khoảng 3h ngày 8/8 tại phòng số 10, bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chị Duyên tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động lạ. Cùng lúc, chị phát hiện một bóng đen đang lảng vảng trong phòng. Quá hoảng sợ, chị Duyên tri hô thì bóng đen lao vào đâm hai mẹ con chị Duyên rồi tháo chạy. 

Cú đâm của kẻ thủ ác trúng vào mắt bên trái con trai sơ sinh của chị Duyên; lưỡi dao cắm sâu, xuyên qua não.

Em bé được sơ cứu và chuyển ngay lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cấp cứu. 

Kết quả chụp CT cho thấy, bé bị đâm vào hốc mắt trái, xuyên qua não phải, lưỡi dao tiếp tục xuyên thấu ra phía sau, lòi ra phần hạ đồi phải.

Sau khi hội chẩn với các bác sĩ ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), ê kíp mổ cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, lấy con dao.

Hung khí được lấy ra khỏi đầu cháu bé sơ sinh là một loại dao bầu, dài 28 cm, bản rộng 2,7 cm. Phần lưỡi dao cắm sâu vào não em bé dài khoảng 11 cm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.