Đâm xuyên sọ bé sơ sinh vì bị thông gia chê tâm thần

Bà Vân nằm trong bệnh viện. Ảnh: Hòa Hội
Bà Vân nằm trong bệnh viện. Ảnh: Hòa Hội
TP - Chiều 10/8, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Vân để điều tra hành vi giết người.

Sáng 10/8, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đại tá Nguyễn Văn Ngân, chủ trì họp báo về vụ bà Nguyễn Thị Vân, 51 tuổi, ở xã Tân Trung (Mỏ Cày Nam, Bến Tre) dùng dao đâm vào hốc mắt bé sơ sinh 11 ngày tuổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long rạng sáng 8/8.

Đại tá Ngân cho biết, chiều 7/8, bà Vân từ Bến Tre sang Đài PT&TH tỉnh Vĩnh Long xin mổ tim từ thiện nhưng không được nên thuê xe ôm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tại đó, bà cho tiền vài bệnh nhân mỗi người 50.000 đồng, nhưng không ai nhận.

Khoảng 22h, bà đến phòng số 10, khoa Nhi xin ngủ nhờ giường trống bên cạnh giường mẹ con chị Võ Thị Hồng Duyên. Đến 3 giờ 40 phút sáng 8/8, bà Vân dùng dao đâm vào hốc mắt bé sơ sinh, con của chị Duyên rồi bỏ chạy và bị bắt.

Phóng viên Tiền Phong hỏi về động cơ của bà Vân, đại tá Ngân nói, theo lời khai ban đầu của bà Vân, bị bà sui (thông gia) tương lai chê bị bệnh tâm thần nên bà muốn chết và chọn cách giết người để gia đình cháu bé trả thù, giết lại. Trước đó, ngày 3/8, bà Vân tổ chức đám hỏi vợ cho con trai 25 tuổi, mấy ngày sau, hàng xóm đồn thổi bà Vân bị bà sui coi thường là tâm thần nên không ngồi chung bàn, khiến bà mặc cảm. Đại tá Ngân khẳng định, chưa có cơ sở chứng minh bà Vân được thuê sát hại cháu bé vì họ ở xa nhau.

Về con dao gây án, theo đại tá Ngân, bà Vân mượn của hàng xóm để cắt thịt lợn quay hôm làm đám hỏi vợ cho con trai. Bà bỏ dao vào túi xách mang theo. Đại tá Ngân nói, sẽ xác minh thêm các tình tiết liên quan bà sui tương lai và con dao, cũng như làm sáng tỏ vì sao bà Vân phải đi lòng vòng để giải tỏa mặc cảm. “Chúng tôi sẽ khởi tố vụ án giết người trong thời gian sớm nhất. Đợi bệnh của bà Vân ổn định sẽ đưa bà về trại tạm giam để tiếp tục điều tra”, đại tá Ngân nói.

Cả ngày 10/8, bà Vân tuyệt thực. Chiều 10/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà Vân không chịu ăn uống, không hợp tác với bác sỹ. Bệnh viện đang theo dõi rối loạn tâm thần của bà Vân và dự kiến, hôm 11/8, tiếp tục hội chẩn cùng bác sỹ từ Cần Thơ sang.

Chiều tối 10/8, trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, ông Ngô Văn Chiến, Trưởng ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung (Mỏ Cày Nam, Bến Tre), cho biết, bà Vân hưởng trợ cấp 270.000 đồng/tháng theo diện tàn tật (bệnh thần kinh) 2 năm nay. Bà có 0,1 ha đất, chồng mất cách đây 5 năm, vừa thoát nghèo nhờ con trai đi làm thuê.

MỚI - NÓNG