Mất gà đá, chồng đổ xăng thiêu sống vợ

Mất gà đá, chồng đổ xăng thiêu sống vợ
Chỉ vì mất con gà đá trị giá một triệu đồng, ông Kính tức giận đổ can xăng 5 lít dùng cho máy cưa lốc vào người vợ và châm lửa đốt khiến vợ bị bỏng 28% ở vùng đùi, vùng sinh dục, vùng ngực và cánh tay phải.

Mất gà đá, chồng đổ xăng thiêu sống vợ

Chỉ vì mất con gà đá trị giá một triệu đồng, ông Kính tức giận đổ can xăng 5 lít dùng cho máy cưa lốc vào người vợ và châm lửa đốt khiến vợ bị bỏng 28% ở vùng đùi, vùng sinh dục, vùng ngực và cánh tay phải.

Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Dân Việt.

Chiều 5-3, Bác sĩ Đỗ Văn Hoà, giám đốc Bệnh viện huyện Sông Hinh, Phú Yên cho biết, chị Trịnh Thị Mỹ Diệu, 31 tuổi, nhập viện với diện tích bỏng 28% ở vùng đùi, vùng sinh dục, vùng ngực và cánh tay phải.

Khoảng 23 giờ đêm 4.3, tại khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh (Phú Yên), ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng các vật dụng, làm một phụ nữ bị bỏng nặng.

Theo người dân địa phương, chỉ vì mất con gà đá trị giá một triệu đồng, chồng nạn nhân là ông Đặng Ngọc Kính (SN 1972) tức giận đổ can xăng 5 lít dùng cho máy cưa lốc vào người vợ và châm lửa đốt.

Rất may là chị Diệu và 3 đứa con nhỏ thoát được ra ngoài, được bà con hàng xóm đưa di cấp cứu.

Ông Mai Văn Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng huyện Sông Hinh cho biết, đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG