Mang Tết ra đảo tiền tiêu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chương trình “Xuân tình nguyện - Hành trình vì biển đảo quê hương” do T.Ư Ðoàn phát động, tổ chức tặng quà cho dân và quân trên huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chương trình đã mang theo nhiều tình cảm của đất liền cùng với nhu yếu phẩm, trang thiết bị tổng trị giá 700 triệu đồng.
Mang Tết ra đảo tiền tiêu ảnh 1

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn (BV Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng) thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân. Ảnh: N.H

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho ngư dân

Trên bến cảng 273 Hải quân giữa tiết trời gió lạnh, bước lên tàu Hoa Phượng Đỏ ai nấy đều khăn mũ, áo ấm chật vali vì lo ngoài đảo buốt giá hơn. Là người lên chuyến tàu sau cùng, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp) lỉnh kỉnh còn mang theo nhiều loại thuốc, trang thiết bị y tế để khám bệnh cho ngư dân. Lần đầu tiên ra biển, Tuấn có phần lo lắng vì sợ say sóng. Cậu giơ túi thuốc chống say lên khoe: “Em có bảo bối này rồi không sợ con sóng nữa!”.

Trên tàu, trong phòng dành cho khách không mạng internet, không sóng điện thoại, mọi người háo hức, cười nói rôm rả. Sau vài giờ lênh đênh trên biển, cả đoàn nhận đồ ăn trưa đã được chuẩn bị sẵn. Vừa ăn được nắm xôi, miếng giò lụa, Tuấn vội vã chạy ra boong tàu vì say sóng. Chỉ đến khi tàu cập âu cảng Bạch Long Vỹ, cậu mới lững thững trở về chỗ ngồi. “Say sóng sợ hơn cả say rượu anh ạ. Em không ăn, không uống được, nằm bệt một chỗ”, Tuấn nói.

Rời boong tàu, người bê hành lý, giỏ quà, cành hoa, người chuyển gà vịt, cây giống. Các chiến sĩ Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng chuyển cây đào, chậu quất và hàng trăm trang thiết bị, máy móc, thuốc, sách vở… lên đảo.

Vừa đặt chân lên đảo, Tuấn tranh thủ sắp xếp lại đồ nghề, thuốc và máy in tặng Trung tâm Y tế huyện rồi cùng các y bác sĩ tại đây thăm khám sức khỏe cho bà con ngư dân. Lần lượt hàng chục ngư dân cao niên được khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phác đồ điều trị.

Bà Đàm Thị Thiện (63 tuổi, ở khu 2 Bạch Long Vỹ) phấn khởi sau khi được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Bà Thiện ở trên đảo 14 năm nay, thường bị đau lưng, đau mỏi đầu gối mỗi khi trái gió trở trời. Sau khi bác sĩ thăm khám, bà được thông báo sức khỏe ổn định, tiếp tục điều trị theo phác đồ và được cấp thuốc bổ sung.

Phiên chợ 0 đồng trên huyện đảo Bạch Long Vỹ

Những ngày này người dân trên huyện đảo Bạch Long Vỹ còn nhận thêm món quà rất ý nghĩa khi Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Phiên chợ 0 đồng. Theo đó, mỗi hộ gia đình được phát một phiếu đi chợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo nếp, đường, muối, dầu ăn, bột canh, mì…

Mang Tết ra đảo tiền tiêu ảnh 2

Người dân đi chợ 0 đồng trên đảo Bạch Long Vỹ. Ảnh: N.H

Chị Ðỗ Thúy Vân (ở khu thanh niên xung phong, huyện Bạch Long Vỹ) vui mừng khi lần đầu tiên tham dự Phiên chợ 0 đồng. Cả hai vợ chồng chị Vân đều là thanh niên xung phong, có 3 con nhỏ. “Ngoài nhu yếu phẩm miễn phí, các cháu còn được tặng học bổng và nhiều sách vở mới”, chị Vân nói.

Cùng với Phiên chợ 0 đồng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 còn tặng 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Lắp phòng học thông minh

Tận dụng thời gian ít ỏi trên huyện đảo, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tranh thủ khảo sát Trường Tiểu học, Trung học Bạch Long Vỹ. Anh Lê Vũ Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN cho biết, đã vận động nguồn lực xã hội hóa, lắp tặng các thiết bị như camera, đèn học thông minh, kết nối internet cho một phòng học tại Trường Tiểu học Bạch Long Vỹ. Sau khi hoàn tất, phòng học này sẽ là cầu nối giữa học sinh, giáo viên huyện đảo với giáo viên, học sinh không chỉ tại Hải Phòng mà còn với Hà Nội và các tỉnh thành khác. Từ đó, có thể triển khai mô hình sinh viên, giáo viên giảng dạy, bổ túc văn hóa trực tuyến miễn phí cho học sinh trên huyện đảo.

“Đây là thiết bị thông minh, học trực tuyến đầu tiên phục vụ công tác giáo dục trên đảo tiền tiêu. Giáo viên, sinh viên khắp mọi nơi có thể dễ dàng tổ chức, mở lớp dạy miễn phí cho các em nhỏ tại đây”, anh Tiến cho biết.

Tham gia chương trình “Xuân tình nguyện – Hành trình vì biển đảo quê hương” có 50 đại biểu ra thăm và trao quà huyện đảo Bạch Long Vỹ. Chương trình đã trao tặng 3.000 con vịt, gà giống; 100 áo phao; 1.500 lá cờ Tổ quốc; phòng học thông minh, tủ sách, sách vở, cặp sách mới; 30 suất học bổng; 500 cây giống các loại... với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Ở một góc sân Liên đội Thanh niên xung phong, anh Nguyễn Ngọc Sơn (đại diện Hội tóc Hải Phòng) cùng một số thành viên trong đoàn cắm cúi gói bánh chưng làm quà tặng bà con. Dịp cuối năm anh Sơn thường rất bận rộn vì nhiều người có nhu cầu cắt tóc đón Tết. “Tôi thấy may mắn khi được tham gia hành trình này, được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, trải nghiệm cuộc sống của dân quân trên đảo. Tôi rất vui vì được góp chút tình cảm, tham gia gói và nấu bánh chưng tặng ngư dân. Hội tóc Hải Phòng chúng tôi đã mua tặng bà con huyện đảo 1 cặp bò giống dịp này”, anh Sơn cho biết.

Sau bữa cơm tối muộn tại Liên đội Thanh niên xung phong, nhiều thành viên tiếp tục chuẩn bị tư trang cho hành trình tiếp theo. Anh Sơn cùng nhiều thanh niên xung phong nổi lửa luộc bánh chưng, trang trí cành đào, cây quất ngoài sân.

MỚI - NÓNG