Mang hơi ấm lên vùng cao biên giới

Không ít em nhỏ chống chọi với thời tiết mưa tuyết chỉ với đôi ủng rách toạc gót. Ảnh: Xuân Tùng.
Không ít em nhỏ chống chọi với thời tiết mưa tuyết chỉ với đôi ủng rách toạc gót. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Sẻ chia với đồng bào huyện vùng cao biên giới Bát Xát (Lào Cai) trong những ngày thời tiết rét cắt da cắt thịt, nhiều đoàn thể, câu lạc bộ tình nguyện đã dành tặng nhiều món quà thiết thực, ý nghĩa.

Lên xã Y Tý những ngày mưa tuyết cuối tháng 1, chúng tôi rùng mình tê lạnh, dù mặc ba bốn lớp áo len, áo phao dày cộp và mũ khăn kín mít. Vậy mà, không ít người dân và trẻ nhỏ bản địa chống chọi cái rét cắt da cắt thịt chỉ manh áo rét mỏng, chân đi dép lê và tấm áo mưa choàng chắn gió. Theo bố xuống chợ, cậu con trai 9 tuổi của anh Giàng A Chứ (dân tộc Mông, bản Phiềng Hồ) chỉ có áo sơ mi và đôi ủng rách toạc gót lòi tất ướt sũng. Quây quần thành những nhóm nhỏ mà người lớn lẫn trẻ nhỏ đều rét run người và thò lò, sụt sịt nước mũi vì lạnh.

Vượt hàng trăm km từ Hà Nội lên Y Tý trong những ngày này, nhiều đoàn thể và các câu lạc bộ tình nguyện đã tặng đồng bào và trẻ nhỏ xã vùng cao nhiều món quà thiết thực. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long đã trực tiếp khoác lên những em nhỏ tấm áo phao ấm áp; trao tận tay người dân chiếc chăn ấm. Đặc biệt, chương trình “Xuân biên giới 2015” cũng trực tiếp trao tặng 150 chăn ấm, đủ trang bị cho toàn bộ phòng ngủ bán trú của học sinh mầm non tại xã Y Tý.

Những ngày này, CLB Kết nối trẻ phối hợp với Huyện Đoàn Bát Xát mang “Hơi ấm mùa đông” lần thứ 5 đến với đồng bào hai xã Dền Thàng và Ngải Thầu (huyện Bát Xát). Đây là 2 xã đặc biệt khó khăn, với hơn 90% hộ nghèo; đa số là đồng bào dân tộc Mông. Chủ nhiệm CLB Kết Nối Tuổi Trẻ - Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, trong những năm qua, chương trình thường xuyên đến với nhân dân huyện Bát Xát. Trên 2.200 suất quà đã được trao tặng cho nhân dân và học sinh khó khăn trên địa bàn huyện.

“Hơi ấm mùa đông” lần thứ 5 đã dành tặng 500 suất quà cho nhân dân, trong đó 300 suất cho hộ dân nghèo và 200 suất cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng). Bên cạnh đó, chương trình còn tặng 1.000 áo rét mới cho nhân dân và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 người dân; tặng quà cán bộ và chiến sỹ bộ đội biên phòng Y Tý. “Những phần quà không chỉ đơn giản là món quà vật chất, mà còn là tình yêu thương đùm bọc, sẻ chia và mong muốn được mang đến cho người dân cái Tết Nguyên đán đầy đủ, ấm no”, anh Hùng chia sẻ.

MỚI - NÓNG