Chỉ kết thúc Premier League mùa giải 2016/2017 ở vị trí thứ 3, dưới cả Tottenham và bị đội vô địch Chelsea bỏ lại khoảng cách điểm số rất xa, đồng thời dừng bước sớm ở Champions League, Man City đã trải qua một mùa giải thực sự tệ hại. Càng đáng buồn hơn khi đây là mùa đầu tiên chiến lược gia tài ba Pep Guardiola tới làm việc tại sân The Etihad.
Chẳng ngạc nhiên khi những ngày qua, Man City là đội tích cực nhất trong công cuộc nâng cấp đội hình nhằm chuẩn bị cho những tham vọng mùa tới. Hôm 26/5 vừa qua, đội chủ sân The Etihad đã thông báo chiêu mộ thành công Bernardo Silva từ AS Monaco với giá 50 triệu euro, kèm theo điều khoản trả thêm khoảng 20 triệu euro tùy vào thành tích thi đấu. Cách đây ít giờ, họ có thêm một “bom tấn” nữa và đó là thủ thành Ederson Santana.
Phía Benfica vừa chính thức thông báo về việc bán Ederson Santana cho Man City với giá 40 triệu euro, trong đó 50% giá trị của thương vụ này thuộc về những nhà đầu tư ở bên thứ 3, những người đã "đầu tư" vào thủ thành người Brazil khi anh gia nhập đội bóng Bồ Đào Nha. Như vậy Ederson đã trở thành thủ môn đắt giá thứ 2 trong lịch sử bóng đá thế giới, vượt qua mức giá 22 triệu euro của Manuel Neuer khi chuyển tới Bayern Munich năm 2011 và chỉ xếp sau Gianluigi Buffon (giá 53 triệu euro khi chuyển từ Parma tới Juventus năm 2001).
Trả lời phỏng vấn tờ A Bola của Bồ Đào Nha khi vừa trở về từ Manchester để kiểm tra y tế, thủ thành người Brazil chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc, ấn tượng đầu tiên rất tuyệt vời".