Lời kể hãi hùng của nữ nhân viên bán sữa bị cướp cứa cổ

Nạn nhân T đang điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân T đang điều trị tại bệnh viện
TPO - Tên cướp vào cửa hàng bán sữa giả vờ mua rồi rút dao hăm doạ, lấy băng keo dán miệng nạn nhân lấy hai triệu rồi bắt nạn nhân lục lọi tìm thêm tài sản. Không tìm thêm được gì, tên cướp nghĩ nạn nhân giấu tiền nên đâm liên tiếp rồi cắt cổ nạn nhân.

Sáng 10/3, bác sĩ Trịnh Quốc Minh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu-Thần kinh Bệnh viện Trưng Vương, TPHCM thông tin về bệnh nhân T  (28 tuổi, ngụ quận 12) nạn nhân bị người lạ mặt tấn công tại cửa hàng sữa trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TPHCM).

Bác sĩ Minh cho biết, chị T nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, khó thở với 9 vết thương do dao gây ra gồm 2 vết thương trên vai trái, 3 vết thương ở cổ trái, 3 vết thương cổ phải và 1 vết thương ở mi mắt.

Theo bác sĩ Minh, vết thương ở cổ trái của nạn nhân chảy nhiều máu, phun thành vòi do bị cắt trúng động mạch dưới đòn. Nạn nhân bị tràn khí màng phổi, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, y bác sĩ tại đã tiến hành cấp cứu, phẫu thuật.  Hiện, bệnh nhân T đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi.

Bà G (mẹ nạn nhân T ) cho biết, trong lúc tỉnh táo, chị T kể lại với bà, khoảng 20h tối 9/3 có một thanh niên vào cửa hàng, nghĩ là khách nên chị T vẫn tiếp đón bình thường. Một lúc sau, thanh niên này rút con dao mũi nhọn ra dí sát vào người dọa dẫm rồi dùng băng keo bịt miệng chị T lại.

Tên này lấy 2 triệu đồng tiền bán sữa trong ngày rồi tiếp tục yêu cầu chị lục lọi mọi ngóc ngách trong tiệm để tìm thêm tài sản có giá trị nhưng không có.

Cho rằng T giấu tiền nên đã đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị T rồi cứa vào cổ khiến nạn nhân gục xuống rồi bỏ trốn. Ít phút sau, có người vào mua sữa phát hiện chị T nằm bất động trên nền nhà nên hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG