Lễ viếng tại tư gia của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

TPO - Tang lễ nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ diễn ra ấm cúng tại nhà riêng với sự có mặt của bạn bè thân thiết, người thân trong gia đình. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới văn chương không quản ngại đường xa đến tiễn đưa nữ sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - tác giả bài thơ Khoảng trời, hố bom - qua đời sáng 6/7 tại nhà riêng ở TPHCM. Bà hưởng thọ 75 tuổi. Tang lễ nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được tổ chức tại nhà riêng từ 15h ngày 6/7. Bạn bè, đồng nghiệp không quản ngại đường xa đều sắp xếp tới tiễn biệt bà.

Lễ viếng tại tư gia của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ảnh 1

Tang lễ nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được tổ chức tại nhà riêng từ 15h ngày 6/7. Ảnh: Ngô Thảo.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sinh năm 1949 tại Quảng Bình. Sinh thời, bà sống cùng chồng là nhà văn, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường tại Huế. Khi về già, vợ chồng bà chuyển vào TPHCM sống cùng con gái lớn.

Lễ viếng tại tư gia của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ảnh 2

Lâm Thị Mỹ Dạ bắt đầu nổi tiếng từ năm 1971, sau khi đoạt giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ với bài Khoảng trời, hố bom.

Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc thương cho người thân, bạn bè và những người yêu thơ ca. Tang lễ diễn ra ấm cúng tại nhà riêng ở TPHCM với sự có mặt của con cháu, bạn bè thân thiết.

Nhà thơ Trần Chấn Uy cùng nhà văn Ngô Thảo, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà thơ Ngô Xuân Hội, nhà văn Bích Ngân đến tiễn biệt nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Nhà văn Ngô Thảo bay từ Hà Nội vào TPHCM viếng Lâm Thị Mỹ Dạ. Ông cho biết rất nhiều thân hữu, bạn bè gần xa tới viếng.

“Hoa viếng ngày đầu đã ngập mấy hành lang. Yêu thương tràn đầy. Phòng bên Hoàng Phủ Ngọc Tường đang rất yếu. Bên di ảnh Mỹ Dạ, tôi đã đọc tên gần trăm bạn gửi lời chia buồn qua Facebook. Hy vọng Mỹ Dạ tiếp nhận được yêu thương của mọi người”, nhà văn Ngô Thảo chia sẻ.

Lễ viếng tại tư gia của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ảnh 3

Nhà văn Ngô Thảo (trái) bay từ Hà Nội vào viếng Lâm Thị Mỹ Dạ. Ảnh: NVCC.

Nhà thơ Trần Chấn Uy nhận định nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ có nhiều đóng góp cho thơ ca Việt Nam, đặc biệt với những tác phẩm trong thời chống Mỹ. Sự nữ tính, dịu dàng của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ khiến đồng nghiệp, bạn bè ấn tượng về bà. Nhà thơ Trần Chấn Uy luôn coi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ như người chị cả - người luôn ân cần, chăm sóc các em nhỏ.

"Mỗi khi chúng tôi đến nhà chị Dạ chơi, chị luôn bắt chúng tôi phải ăn gì đó. Chị luôn muốn chiêu đãi chúng tôi những món ngon. Chị luôn luôn quan tâm người khác. Một con người vô cùng dịu dàng và đầy nữ tính", nhà thơ Trần Chấn Uy chia sẻ với Tiền Phong.

Lễ viếng tại tư gia của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ảnh 4

Bạn bè văn giới tới tiễn biệt nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.

Sau khi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời, nhà thơ Ngô Xuân Hội chia sẻ lại bức thư mà tác giả Khoảng trời, hố bom từng viết cho ông. Bà chia sẻ nỗi buồn khi bệnh tật bủa vây, lại khó tìm người giúp đỡ khi chồng là nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng bệnh nặng.

Trong thư gửi nhà thơ Ngô Xuân Hội, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ viết những lời đau thắt ruột gan: “Chị kiệt sức rồi. Hơn 10 năm chăm sóc anh Tường, bây giờ bệnh tật phát sinh, vây bủa làm chị mòn mỏi dần. Chị đã vượt qua, vượt qua từng chặng một, hy vọng cuối đường được một chút thảnh thơi. Nhưng số phận không để dành cho chị điều đó. Bây giờ điều làm chị buồn lo nhất là sự mù lòa. Chị biết nếu bị mù, sống cũng như chết. Vì vậy chị rất mong được sự giúp đỡ của Hội. Chị nhờ Hội đưa giúp giấy tờ và hỏi giúp chị xem bệnh mắt của chị đã đến giai đoạn bất lực chưa”.

Lễ viếng tại tư gia của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ảnh 5

Nhà thơ Trần Chấn Uy nói lời tiễn biệt "chị Dạ" về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhà thơ Trần Chấn Uy cũng tìm người để giúp đỡ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường khi bà vắng nhà, nhưng chưa có kết quả. Tết năm 2017, nhà thơ Ngô Xuân Hội đến thăm đồng nghiệp. Ông cho biết nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ngồi trên ghế, không nhận ra người em thân thiết. Ông hỏi gì bà cũng không nói, chỉ cười, thỉnh thoảng xòe hai bàn tay ra khoe.

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát thương xót khi cô bạn Mỹ Dạ qua đời. Nhớ lại kỷ niệm thời còn trẻ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát luôn nhớ về cô bạn viết thơ hay, xinh đẹp, có tấm lòng nhân hậu ấm áp, vui vẻ, hài hước.

Lễ viếng tại tư gia của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ ảnh 6

Hoa viếng ngập hành lang khu nhà của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Ảnh: Ngô Thảo.

"Biết nhau từ đầu những năm 1970 của thế kỷ trước. Mỗi lần Dạ ra Hà Nội các bạn gái đều xúm xít vây quanh thăm hỏi vui vẻ. Dạ bận mấy cũng không quên ghé thăm vợ chồng mình và ở lại ăn cơm, có lần còn ngủ lại. Mình vào Huế cũng vậy", nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát chia sẻ.

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát xót xa khi nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường bị tai biến phải nằm hơn 20 năm nay. Những năm cuối đời nữ nhà thơ bị bệnh Alzheimer hành hạ, quên hết mọi người mọi thứ.

"Giờ bạn đi rồi, hết một đời trần gian vinh quang cũng nhiều mà bi kịch cũng không ít, nhất là những năm cuối đời. Thôi yên nghỉ Dạ nhé! Mệt mỏi vất vả đủ rồi. Bay đi thanh thản với trời xanh mây trắng", nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát tiễn biệt.

Lâm Thị Mỹ Dạ bắt đầu nổi tiếng từ năm 1971, sau khi đoạt giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ với bài Khoảng trời, hố bom. Bà còn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1978, từng học Trường viết văn Nguyễn Du, tham gia khóa đào tạo tại Học viện Gorki (Liên Xô cũ), Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa III và IV. Trong sự nghiệp thơ ca, Lâm Thị Mỹ Dạ từng giành nhiều giải thưởng danh giá.

Tin liên quan