Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - tác giả "Khoảng trời, hố bom" - qua đời sáng 6/7, hưởng thọ 75 tuổi. Những năm cuối đời, bà sống cùng gia đình con gái ở TPHCM. 

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời vào 5h ngày 6/7, hưởng thọ 75 tuổi. Nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập xác nhận thông tin với Tiền Phong. "Căn bệnh Alzheimer’s hành hạ chị 14 năm nay, giờ đây ơn trời đã giải thoát cho chị. Chị được về trời thanh thản, nhẹ nhàng", nhà văn Nguyễn Quang Lập bày tỏ.

Lễ viếng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ bắt đầu lúc 15h ngày 6/7 tại nhà riêng của bà ở TPHCM. Nhà thơ được hỏa táng tại Phúc An Viên (TPThủ Đức).

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời ảnh 1

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh Alzheimer’s.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sinh năm 1949, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bà từng làm phóng viên, biên tập viên văn học. Năm 10 tuổi, bà có tập thơ đầu tiên với khoảng 40 bài, với những câu thơ mang nỗi trắc ẩn thời thơ ấu: Tuổi thơ tôi như sáng chiều đỏ lựng/Hắt máu xuống dòng sông đen.

Từ những bài thơ, có những bài được giải ở báo Quảng Bình từ cấp 2, nhà thơ Hải Bằng phát hiện ra, giới thiệu Lâm Thị Mỹ Dạ vào Hội Văn nghệ Quảng Bình.

Năm 1971, ở tuổi 20, Lâm Thị Mỹ Dạ đạt giải Nhất báo Văn nghệ với bài Khoảng trời, hố bom. Tác phẩm ghi dấu ấn Lâm Thị Mỹ Dạ trong nền thi ca Việt Nam. Tác phẩm của Lâm Thị Mỹ Dạ viết dưới làn bom giặc nhưng được đánh giá thấm đẫm chất nhân văn.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời ảnh 2
Từ phải sang: nhà thơ Mai Văn Hoan, Lâm Thị Mỹ Dạ, Ngô Minh và nhà báo Nguyễn Xuyến. Ảnh: TL.

Bà còn nổi tiếng với những tập thơ như Hái tuổi em đầy tay (1989), Mẹ và con (1994), Đề tặng một giấc mơ (1998), Hồn đầy hoa cúc dại (2007). Bà còn viết nhiều truyện cho thiếu nhi, có thể kể đến Danh ca của đất (1984), Nai con và dòng suối (1987), Phần thưởng muôn đời (truyện thiếu nhi, 1987).

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007 với 3 tập thơ: Trái tim sinh nở (1974), Bài thơ không năm tháng (1983) và Đề tặng một giấc mơ (1988).

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1978. Bà từng theo học Trường viết văn Nguyễn Du, tham gia khóa đào tạo tại Học viện Gorki (Liên Xô). Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ giữ chức ủy viên BCH Hội nhà văn Việt Nam khóa III và IV.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời ảnh 3

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ bên người bạn đời - nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Bà giành giải Nhất cuộc thi thơ báo văn nghệ 1971-1973, Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Bài thơ không năm tháng, Giải A thơ của ủy ban toàn quốc các Hội LHVHNT Việt Nam năm 1999... Năm 2005, tập thơ Cốm non (Green rice) của bà được dịch ra tiếng Anh, in và phát hành tại Mỹ.

MỚI - NÓNG
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
Bạn trẻ miền Tây nghỉ lễ hỗ trợ nước ngọt giúp người dân mùa hạn mặn
TPO - Không quản nắng nóng, ngày nghỉ lễ, các bạn trẻ, thanh niên tình nguyện ở Đồng bằng sông Cửu Long miệt mài tiếp nước giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa hạn mặn. Người già neo đơn được các bạn mang nước đến tận nhà. Hình ảnh màu áo xanh có mặt khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân.