Lê Công Vinh: Xin đừng hiểu sai tôi!

Lê Công Vinh: Xin đừng hiểu sai tôi!
TP - “Tôi biết bạn bè, người thân và cả những người hâm mộ trách rằng tại sao lại chơi cá nhân thế, có người còn nói “hay là mắc bệnh ngôi sao rồi?”. Những điều này làm tôi rất buồn” - Lê Công Vinh tâm sự.
Lê Công Vinh: Xin đừng hiểu sai tôi! ảnh 1

Bất kỳ tiền đạo nào cũng có một khát khao là ghi thật nhiều bàn thắng, tôi cũng vậy. Hễ được ra sân là tôi luôn tâm niệm phải làm thế nào để ghi được bàn thắng vào lưới đối phương. Thế nhưng chuyện đó thật sự không dễ dàng chút nào.

Tôi cũng thừa nhận rằng những trận đấu ở AFF Cup, phong độ của tôi không được cao, chắc cũng chỉ 70-80% là cùng. Đó là hệ quả của chấn thương sau khi tham dự King’s Cup và một lịch thi đấu dày đặc. Có những lúc tôi tưởng mình đã bị quá tải nhưng vẫn cố xin ban huấn luyện cho ra sân.

Với tôi, việc ghi bàn thắng cho cá nhân mình không quan trọng bằng chiến thắng của cả đội bóng. Ở những tình huống nhất định, chỉ khi trong chân có bóng anh mới biết xử lý nó khó như thế nào.

Chuyền cho đồng đội hay đi một nhịp nữa để dứt điểm? Mỗi cầu thủ chỉ có một tích tắc để quyết định. Có lẽ với những cơ hội 50-50 tôi chọn cách tự mình dứt điểm.

Chẳng hạn như pha bóng đập cột dọc ở cuối trận đấu với Indonesia, tôi nghĩ sự lựa chọn của mình là đúng, chỉ có một chút thiếu chính xác mà thôi.

Tôi đọc báo biết rằng, có thông tin là “Sau bàn thắng thứ hai tôi lững thững đi bộ ôm khuỷu tay không tiếp tục tham gia thi đấu mặc dù chẳng va chạm với ai”.

Đúng là tôi chỉ bị ngã ở tình huống ghi bàn nhưng trên mặt cỏ nhân tạo, cú ngã ấy tạo ra một vết xước ứa máu nơi khuyủ tay, và tôi đau thật sự chứ không phải giả vờ.

Tôi với Phan Thanh Bình chẳng có chuyện gì với nhau, chúng tôi từng thi đấu với nhau ở nhiều giải đấu nhưng có lẽ phong độ của cả hai chưa ở mức tốt nhất nên sự phối hợp chưa thật chặt chẽ, đơn giản là vậy.

AFF Cup này là một giải đấu rất quan trọng với tôi, có lẽ là quan trọng nhất kể từ khi tôi vào đội tuyển. Tôi có một mơ ước rát cháy bỏng, đó là một lần được giơ hai tay nâng chiếc Cup vô địch ở các giải đấu chính thức. Mơ ước ấy chưa thành hiện thực.

Với đội SLNA, khi tôi lên đội một thì ngôi vô địch V.League đã quá xa. Khi tôi bắt đầu tham gia đội tuyển U23 hay đội tuyển Việt Nam thì cũng chỉ nhận HCB ở SEA Games. Tiger Cup 2004 là một kỷ niệm buồn và tôi hy vọng năm 2007 này là cơ hội của tôi.

Chưa khi nào tôi mong một chức vô địch với đội tuyển như thời điểm này. Bởi trong mơ ước của tôi, nếu đội tuyển vô địch, tôi sẽ để ra một chút tiền để mua mảnh đất tại Nghệ An và chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này. Hiện nay tôi vẫn chưa có gì cả.

Đó là những động lực khiến tôi đang phấn đấu, bất chấp cái đầu gối cứ nhói đau sau mỗi lần sút bóng. Xin người hâm mộ cứ tin tưởng và đừng hiểu sai về tôi.

Thanh Bình
(ghi)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.