Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan tại King’s Cup:

Lấy quà Noel trên đất Thái?

Lấy quà Noel trên đất Thái?
TP - Tuyển Việt Nam đã tới Bangkok hôm qua, chuẩn bị cho trận với tuyển Thái đúng đêm Noel. Không đặt nặng việc thắng, nhưng HLV A.Riedl vẫn thản nhiên nói rằng: “Biết đâu chúng tôi có thể lấy quà Giáng sinh trên đất Thái”.
Lấy quà Noel trên đất Thái? ảnh 1
Sáng qua, các cầu thủ Việt Nam đã đến Bangkok sẵn sàn cho King's Cup

Những mối lo

Khi xếp lịch thi đấu, người Thái đã có chủ ý muốn gặp tuyển Việt Nam trước. Trong suy nghĩ của họ, Việt Nam mới chính là đội yếu nhất trong số ba khách mời Việt Nam, Singapore, Kazachstan.

Song với các cầu thủ Việt Nam, cũng như HLV A.Riedl thì gặp đội nào trước không quan trọng bởi tỷ số không phải là mối quan tâm hàng đầu của HLV A.Riedl. Điều ông cần là sự thể hiện của các cầu thủ để có thể xác định được đội hình chính tại AFF Cup.

Thế nhưng, một mặt muốn các cầu thủ cố gắng để thể hiện vị trí của mình, một mặt, HLV A.Riedl rất sợ những chấn thương lại có thể xảy đến bất ngờ. Trước thềm AFF Cup - nơi A.Riedl đặt chỉ tiêu vào tới trận chung kết- mà đội tuyển trở thành... bệnh viện thì quả là một thảm họa.

Bảo Khanh, Đức Dương đã không thể góp mặt vì chấn thương tại Doha, danh sách thương binh còn bổ sung thêm Vũ Phong, Phan Văn Tài Em và mất mát lớn nhất của A.Riedl là chấn thương của Huy Hoàng cũng khiến cầu thủ này phải ngồi nhà. Đó là chấn thương khiến việc Huy Hoàng có mặt ở AFF hay không vẫn còn để ngỏ.

Một nỗi lo khác mà A.Riedl đang có muốn giấu đi đó là việc lộ ra những quân bài chiến thuật, những cầu thủ chủ chốt trước con mắt nhòm ngó của Singapore - đối thủ chủ yếu tại bảng B AFF Cup.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi A.Riedl đang có quá nhiều cầu thủ chấn thương và những cầu thủ dự bị về thực chất là chưa đạt yêu cầu.

Tôi không phải là ông già Noel!

A.Riedl đã nói thế khi sang tới Bangkok. Đúng một năm trước, A.Riedl đã có một đêm Noel buồn sau khi những vụ việc tiêu cực ở SEA Games 23 vỡ lở. Đó không chỉ là nỗi buồn thất trận trước Thái Lan, mà còn là sự mất mát niềm tin của một nhà cầm quân.

Năm nay, A.Riedl đón Noel trên đất Thái, ông thừa nhận rằng mình không phải là một ông già Noel có thể mang lại những món quà ý nghĩa cho nhiều người, bởi sự thành bại của đội tuyển không hẳn phụ thuộc vào HLV trưởng mà còn là từ các học trò.

Cách đây không lâu, A.Riedl đã không thể chiến thắng được tuyển Thái Lan ở Mỹ Đình trong một trận đấu mà có vẻ như chính người Thái mới là ông chủ của cuộc chơi.

Giờ đây, nhiệm vụ của A.Riedl là phải thắng đội Thái tại Bangkok quả là khó khăn gấp bội. Những người Thái đã làm được quá nhiều điều khi sang Việt Nam thi đấu, còn A.Riedl thì sao? Hẳn ông không muốn thất trận trước HLV Chanvit.

Đó là lý do mà A.Riedl coi trận đấu với Thái Lan vào đêm Noel tới mới là trận đấu quan trọng nhất, đặc biệt là về mặt tinh thần.

Với tâm lý ấy, lại có cơ sở để hy vọng đội tuyển có thể lấy quà Noel ngay tại Bangkok. 

MỚI - NÓNG