TPO - Còn đối với cô gái xuất thân từ làng quê, nhưng đã thay tâm, đổi tính do thời gian đi làm trên phố không giữ được mình, học đòi ăn chơi rồi rắp tâm lừa gạt tiền bạc của anh bằng những ngôn từ mật ngọt êm tai khiến anh sa cơ vào nợ nần thì anh hãy quên cô ta đi.
TPO - Zhao Xiaoqing (28 tuổi) thông báo sẽ đính hôn với người đàn ông lần đầu gặp mặt Zhao Fei sau khi vô tình mắc kẹt tại nhà anh này cả tháng vì lệnh phong toả phòng COVID-19.
TPO - Cách đây ít phút, ca sĩ Jin Ju đăng tải hình ảnh diện váy cưới, thông báo đã "lên xe hoa" khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Trong ảnh, Jin Ju diện 3 bộ váy cưới lộng lẫy và một bộ Hanbok - đồ truyền thống của người Hàn Quốc.
Là gương mặt nổi bật của Học viện Tài chính, Quỳnh Như khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô lập gia đình, có con từ năm nhất đại học, ngay khi vừa đỗ vào ngôi trường yêu thích.
TPO - Ngọc Trinh mong muốn có một bé trai, một bé gái, sinh đôi càng tốt. Tuy nhiên, để làm được điều này, người đẹp 8x “đang tìm anh nào đó phù hợp phong thủy”.
TPO - Về đến nhà, chồng tôi đóng cửa phòng rồi ôm tôi khóc rưng rức. Khi ấy anh mới thú nhận rằng cũng cảm giác anh có vấn đề về “cậu nhỏ”, nhưng nghĩ rằng do chưa từng quan hệ tình dục, đến khi lấy vợ mọi chuyện sẽ đâu vào đó nên anh chủ quan, không nghĩ đến việc phải đi khám sớm.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2006 chia sẻ trên trang cá nhân quan điểm của cô về việc như thế nào là hạnh phúc trọn vẹn, nhận được sự đồng tình cuả nhiều fans hâm mộ.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Biết tôi vô sinh, chồng vội vàng kiếm con nối dõi với ... vợ cũ, tôi thực sự cảm thông về nỗi bất hạnh về đường con cái cũng như chuyện chồng chị đã giấu chị để 'qua lại' cùng vợ cũ của anh ấy.
TPO - Bonnie Lee không quan tâm đến việc tìm bạn trai hay mơ tưởng đến một đám cưới cổ tích. Cô sẽ tự quyết định hạnh phúc đời mình: “ Tôi là một “gái thẳng” và không có hứng thú những mối quan hệ lâu dài với đàn ông.”
TPO - Tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện ly hôn, không ai hai lần bỏ chồng đều cùng một nguyên nhân oái oăm như thế. Nhưng nghĩ đến cuộc đời dài dằng dặc phía trước, tôi chỉ muốn bật khóc.
TPO - Nếu bạn không may mắn trong cuộc hôn nhân “lấy đại” đó, bạn đã chẳng chứng tỏ được mình với thiên hạ như bạn muốn, mà lại còn phải chịu bất hạnh. Trả giá cho việc chứng tỏ bản thân bằng việc đánh mất hạnh phúc cả đời, liệu có đáng không?
TPO - Trong tập 73 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 25/7 trên VTV1, Khải đã gặp mặt Huệ và được cô đề nghị “em ôm anh được không”, còn Nhã khá sốt ruột và không ngại ngần đánh bài ngửa với Vũ.
TPO - Trong vòng nửa tháng cuối tháng 6 vừa qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 2 trường hợp phụ nữ bị lừa bán, lấy chồng Trung Quốc và bị đẩy đuổi qua đường mòn biên giới.
TPO - Cô em gái Ánh Dương ngày càng đáng yêu. Trong trích đoạn tập 37 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 4/6 trên VTV1 phải thốt lên rằng không quen cảm giác chị đi lấy chồng.
"Dù có biết trước và cảm nhận được cậu ấy là người thuộc giới tính thứ ba, tôi vẫn luôn muốn ở bên cạnh và muốn chăm sóc cho cậu ấy" – MC Ngọc Anh chia sẻ.
TPO - Đấy là tôi chưa nói đến điều tồi tệ nhất là một ngày gần đây, khi chồng chưa cưới của bạn hoàn thành luận án cao học ở nước ngoài trở về để làm đám cưới, nếu anh ấy biết sự thật về cô vợ mình?
Trang (sinh năm 1992, tại Sài Gòn) cảm thấy mình đã đúng khi học cách kiếm tiền thay vì học nấu ăn như nhiều cô gái khác. Lý do khó chịu nhất chính là nấu ăn vừa cực vừa mất nhiều thời gian mà chưa chắc đã nhận được sự trân trọng từ đối phương. Nếu có lấy chồng, Trang sẽ lấy một anh chàng nấu ăn giỏi!
TPO - Chẳng có người đàn bà nào đi lấy chồng lại muốn giữa đường đứt gánh, muốn phải một mình vừa làm mẹ, vừa làm cha, bươn chải nuôi con. Nhưng số phận chẳng cho mình tròn vẹn như mình muốn, đành chấp nhận mà “chiến đấu”, mà vượt qua để trụ vững với đời, sống cho mình và nuôi dạy con thôi bạn ạ.
TPO - Tình yêu là điều mà không phải cứ mong là được, muốn xin xỏ hay thậm chí cướp giật là có. Chị đang có quá nhiều điều mà quá nhiều người phụ nữ khác không có được trong cuộc đời này. Vậy hãy bình thản, vui vẻ mà sống, duyên đến thì nhận, chưa đến thì … kệ nó, sao phải “xoắn”, chị nhỉ.