Vừa ôm đống nợ kếch xù từ cô người yêu, giám đốc trẻ còn nuốt nước mắt vì cảnh cay đắng này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Còn đối với cô gái xuất thân từ làng quê, nhưng đã thay tâm, đổi tính do thời gian đi làm trên phố không giữ được mình, học đòi ăn chơi rồi rắp tâm lừa gạt tiền bạc của anh bằng những ngôn từ mật ngọt êm tai khiến anh sa cơ vào nợ nần thì anh hãy quên cô ta đi.

Theo ý kiến của tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ham tình 'gái đồng quê', ông chủ trẻ ê chề gánh nợ rồi cay đắng nhìn người yêu đi lấy chồng thì giải pháp hợp lý nhất bây giờ đối với anh là anh nên tìm mọi cách trả nợ cho công ty, gấp rút trả đủ lương thưởng cho nhân viên để củng cố lòng tin của họ. Thanh toán xong tiền nong rồi cùng anh em chung tay vực công ty dậy, tiếp tục kinh doanh, giữ được vị trí bấy lâu nay trên thương trường anh ạ.

Việc đó không phải dễ, nhưng nếu anh quyết tâm tôi nghĩ với anh một người có học, có kinh nghiệm từ những ngày còn lao động ở nước ngoài cũng sẽ mau chóng có được lối thoát khả quan cho công ty mà anh đang làm giám đốc đó.

Bên anh còn có bố mẹ, có người thân, có đồng nghiệp đã cùng chia ngọt sẻ bùi với anh gần chục năm nay, hãy mạnh dạn mở lòng nhờ sự tư vấn, giúp đỡ ở họ, nhất định anh sẽ sớm có kết quả tốt đẹp.

Còn đối với cô gái xuất thân từ làng quê, nhưng đã thay tâm, đổi tính do thời gian đi làm trên phố không giữ được mình, học đòi ăn chơi rồi rắp tâm lừa gạt tiền bạc của anh bằng những ngôn từ mật ngọt êm tai khiến anh sa cơ vào nợ nần thì anh hãy quên cô ta đi.

Tiền đã mất cho cô ta anh coi như trả cho sự dại dột để học khôn của mình. Anh có nghề nghiệp, có ý chí tiến thủ, có tuổi trẻ, có hoài bão đổi đời, tin rằng qua cú vấp này anh trưởng thành hơn, chín chắn hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Qua đây tôi cũng muốn nói với anh rằng không thiếu những người phụ nữ tốt để anh xây dựng hạnh phúc, chỉ cần anh biết rút cho mình bài học kinh nghiệm. Chúc anh may mắn và thành công.

MỚI - NÓNG