Lạt mềm buộc chặt... Ronaldo

Lạt mềm buộc chặt... Ronaldo
Gây hấn với ông thầy biệt danh “máy sấy tóc”, đồng nghĩa với nguy cơ bật khỏi Old Trafford, đó là điều mà Paul Ince, Beckham, Roy Keane có thể sẽ khuyên những bậc đàn em ở M.U. Ronaldo cũng phải lưu tâm đến điều ấy...

>> Ronaldo bực tức vì bị thay ra

Lạt mềm buộc chặt... Ronaldo ảnh 1
Ronaldo.  

Bất cứ những ai chứng kiến động tác vùng vằng của Ronaldo khi bị thay ra ở phút 59 của trận Man City, cũng đều thấy rõ gương mặt căng thẳng của ngài Ferguson khi trở lại chỗ ngồi. Nhưng không có một lời chỉ trích nào hết trong buổi họp báo sau đó.

Thậm chí, vị HLV người Scotland còn bảo vệ cậu học trò bằng tuyên bố: “Cậu ấy chỉ muốn ở lại chơi bóng thêm, vậy thôi. Giữa chúng tôi không có vấn đề gì cả”.

Về phần mình, ông lý giải đó đơn giản chỉ là một hành động giữ sức cho cầu thủ người Bồ Đào Nha, vì M.U rất cần đến sự sung sức của anh vào thời điểm này. Giữa tuần là trận đá bù trên sân JJB của Wigan, còn cuối tuần là trận đấu với Arsenal tại Old Trafford

Ngài Ferguson đang dỗ dành Ronaldo? Rất có thể nhiều người sẽ nghĩ như thế vì ở một thời điểm quan trọng như thế này, M.U không thể thiếu anh trong lộ trình đi đến vinh quang.

Nhưng sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng, Ferguson phá bỏ nguyên tắc của mình đối với một ngoại lệ như tiền vệ này. Có thể ở một thời điểm nào đó, Ronaldo sẽ nếm trải hình phạt của ông thầy nghiêm khắc này, nhưng không phải bây giờ.

23 năm gắn bó với sân Old Trafford là đủ mang lại kinh nghiệm để Ferguson đối phó với những tình huống như thế này. Bản tính nóng nảy của Ferguson từng khiến Beckham trở thành nạn nhân của vụ “chiếc giày bay” sáu năm về trước. Ronaldo có thể khiến Ferguson rất bực bội, nhưng ông đủ kiềm chế để giữ hòa khí ở đội bóng.

Đây chẳng phải lần đầu tiên, Ronaldo có những hành động, hoặc lời nói phản kháng lại HLV, nhưng cũng chẳng phải lần đầu tiên, Ferguson chịu nhún.

Hồi mùa hè, rất nhiều người nghĩ rằng, mối quan hệ giữa họ đã trở nên không thể hàn gắn, sau những phát biểu “cạn tàu ráo máng” của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Nhưng rốt cuộc, đâu vẫn vào đấy.

Ronaldo ở lại và tiếp tục bùng nổ. Khi người ta nghĩ rằng, CR7 hết động lực ở Old Trafford vì đã lên tới đỉnh cao, thì Ferguson chứng minh luận điểm ấy hoàn toàn sai lầm. Ronaldo chưa bao giờ hết khát vọng, và hoàn toàn có thể cống hiến nhiều hơn nữa.

Và cũng chính vì luôn muốn khát khao cống hiến mà Ronaldo mới có những cách hành xử như trên. Anh thể hiện sự ích kỷ của một ngôi sao, nhưng chỉ có Ferguson hiểu rõ được để biến điều ấy thành một sức mạnh của M.U.

Để chơi cần mẫn và đồng đội, ông có Tevez, Rooney hay Park, để tìm kiếm sự trung thành và kinh nghiệm, ông trông chờ vào Giggs, Scholes, nhưng để có những giây phút thăng hoa, ông sẽ cần đến sự ích kỷ của Ronaldo.

Một số nạn nhân của “máy sấy tóc”

Gordon Strachan: Năm 1989, sau 5 năm khoác áo M.U, Strachan tuyên bố không còn động lực thi đấu nữa, và Ferguson giúp tiền vệ này thỏa ước nguyện, khi đẩy sang Leeds với giá 200.000 bảng.

Paul Ince: Mối bất hòa giứa Ince và Ferguson bùng nổ vào hè 1995, tiền vệ này bị bán sang Inter với giá 7,5 triệu và bị chìm nghỉm ở đó, còn M.U thì chẳng có gì lo lắng vì họ có Roy Keane và Nickky Butt

David Beckham: Nổi tiếng với vụ “chiếc giày bay” trong phòng thay đồ, ngay mùa hè 2003, Becks bị bắn sang Real Madrid. Từ đó không bao giờ anh trở lại phong độ đỉnh cao như ở M.U nữa.

Van Nistelrooy: Ở trận cuối cùng mùa giải 2005 - 2006, van Nistelrooy bị Ferguson lờ đi, và anh nổi khùng lên và không được dự trận đấu vinh danh Roy Keane, gặp Celtic. Sau đó, chân sút từng ghi 150 bàn cho M.U bị bán sang Real Madrid

Roy Keane: Trong một lần trả lời phỏng vấn trên kênh MUTV, Roy Keane chỉ trích một số đồng đội. Kết quả: Ferguson quyết định không gia hạn hợp đồng với anh nữa, và tiền vệ này phải cuốn gói sang Celtic.

Theo TK
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG