Làm thuê để lập ban nhạc

Thu Nguyên và Julier biểu diễn tại Việt Nam tối 18-1
Thu Nguyên và Julier biểu diễn tại Việt Nam tối 18-1
TP - Không học đại học, không học chuyên sâu về âm nhạc, nhưng hai chàng trai người Pháp gốc Việt Thu Nguyên và Julier Lignon (tên Việt là Phở) đang nổi danh với ban nhạc Tha Trickaz (Tha Vietnamists) tại Paris 10 năm nay.
Thu Nguyên và Julier biểu diễn tại Việt Nam tối 18-1
Thu Nguyên và Julier biểu diễn tại Việt Nam tối 18-1 . Ảnh: Hải Anh

Julier và Thu Nguyên là đôi bạn thân từ nhỏ, cùng sinh ra và lớn lên ở quận 18 thủ đô Paris (Pháp).
Sinh năm 1981 tại Paris, Julier có mẹ người Việt, bố người Pháp. Âm nhạc ngấm vào Julier từ nhỏ khi người bố thường xuyên chơi piano. Lớn hơn một chút, Julier học chơi ghitar và biểu diễn ở các chương trình nhỏ.

Julier truyền lửa đam mê cũng như kiến thức âm nhạc cho bạn thân Thu Nguyên. Cả hai ấp ủ dự định thành lập nhóm nhạc. Tốt nghiệp THPT, cả hai không thi đại học mà tìm việc làm thêm để có tiền mua thiết bị âm nhạc.

Bộ đôi này vừa là nhà sản xuất vừa là DJ. Họ kết hợp hiphop với nhạc điện tử, dubstep với những sáng tạo riêng khi biến bàn xoay, MPC, synths... thành nhạc cụ. Với sự độc đáo trong âm nhạc của mình, bộ đôi này đã có cơ hội được biểu diễn bên cạnh các ban nhạc, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới như Kid Koala, Dj Kentaro, Scratch Perverts, Wax Tailor, Mix Master Mike…

Thu Nguyên chia sẻ: Tôi không được học bài bản, chỉ học nhạc thông qua bạn Julier, nhưng luôn đam mê và tự tin. Nhóm Tha Trickaz cũng nỗi lo về vật chất. “Chúng tôi không có tiền nên làm thêm đủ nghề để có thể mua thiết bị. Ban ngày làm việc tại các nhà hàng, siêu thị, buổi tối chúng tôi tập luyện, thi thoảng được đi diễn ở những sân khấu nhỏ để kiếm thêm tiền”, Thu Nguyên cho biết.

Tổng số tiền đầu tư vào thiết bị lên tới gần 50.000 euro là khoản tích cóp được của cả hai trong suốt 7 năm làm thuê. Với chất nhạc lạ, có sự pha trộn tinh tế giữa hip hop và nhạc điện tử, trống, bass, bộ đôi này đã dần gây ấn tượng với bạn trẻ ở Paris.

“Ba năm gần đây chúng tôi mới thực sự dành hết thời gian cho âm nhạc, không phải đi làm thêm nữa. Cái tên Tha Trickaz được nhiều người biết đến, có được nhiều hợp đồng biểu diễn lớn. Đến nay nhóm có thể tự nuôi sống mình”, Julier chia sẻ.

Năm 2009 đánh dấu nhiều thành công đối với bộ đôi này khi giành giải remix contest do nhạc sỹ nổi tiếng chuyên về hip hop Wax Tailor tổ chức cho bản remix ca khúc Say Yes. Bộ đôi còn nhận giải Khám phá mùa xuân của xứ Bouurges trong một cuộc thi âm nhạc của Pháp.

Góp mặt trong chương trình của huyền thoại số một thế giới về trượt ván nghệ thuật Tony Hawk trước hàng ngàn khán giả tại sân khấu hoành tráng ở Paris năm 2009, Thu Nguyên và Julier tiếp tục gây ấn tượng. Bộ đôi gốc Việt đã có được Mạnh thường quân sau buổi diễn này.

“Nhà tài trợ của chương trình đó là Quiksilver quyết định đầu tư cho những dự án âm nhạc của chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi có nhiều cơ hội về Việt Nam”, Thu Nguyên nói.

Tối 18-1 vừa qua, bộ đôi Tha Vietnamists biểu diễn tại Hà Nội. Đây là lần thứ ba nhóm sang Việt Nam biểu diễn, lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2010.

Đón Tết ở Việt Nam

Thu Nguyên, 30 tuổi, có bố mẹ đều là người Việt Nam. Bố mẹ anh sinh ra ở Lào, gặp nhau ở Đức và sau đó qua Pháp làm việc. Mẹ Thu Nguyên là tạp vụ trong một trường học ở Paris, bố làm việc trong một nhà máy thép. Là anh cả trong gia đình, dưới Thu Nguyên còn có 2 em gái.

Cả gia đình anh chưa khi nào về Việt Nam bởi họ hàng người thân không còn. Lần đầu tiên trở về, anh thấy quê hương mình thật đẹp. Anh cho biết: “Năm sau mẹ tôi sẽ về nước thăm quê sau bao năm xa cách bởi có em gái tôi mới về Việt Nam làm việc cho Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM”.

Tết này Thu Nguyên sẽ ở lại đón Tết cổ truyền. “Tôi sẽ vào TPHCM, đón Tết trong nhà một người bạn. Tôi đang rất háo hức và tò mò, vì được nghe bố mẹ kể nhiều về Tết Việt Nam”, Thu Nguyên nói.

Julier có tên Việt Nam là Phở, bởi anh rất thích ăn phở. “Tại Việt Nam, ngày nào tôi cũng thưởng thức các loại phở, thích nhất là phở bò”, Julier tâm sự. Anh nói: Đây là lần thứ 4 tôi về Việt Nam, trong đó có ba lần về để biểu diễn. Mẹ tôi sang Pháp học từ năm 20 tuổi và ở lại Pháp làm bác sĩ châm cứu. Năm nay bà đã 78 tuổi.

Julier về quê ở TPHCM lần đầu tiên năm 10 tuổi. Ấn tượng về quê ngoại đối với cậu là thức ăn rất ngon và con người thân thiện cởi mở. “Tôi nghe mẹ kể nhiều về Tết cổ truyền với phong tục gói bánh chưng, gói giò, chúc Tết, những mâm cỗ… nhưng chưa bao giờ được đón Tết ở quê nhà”, Julier tâm sự.

Về Việt Nam biểu diễn những ngày giáp Tết nhưng Julier không thể ở lại đón Tết mà phải quay lại Pháp ngay. “Chúng tôi không còn ai thân thích ở Việt Nam. Họ hàng bên ngoại định cư ở nhiều nước”, Julier cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG