TPO - Nhiều sinh viên lựa chọn đi làm thêm để trải nghiệm, đồng thời kiếm thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho gia đình. Dịp cuối năm cũng là thời điểm các bạn vừa chạy nước rút ôn thi, vừa dành thời gian đi làm thêm, giúp bố mẹ san sẻ gánh nặng kinh tế mùa Tết.
TPO - Nếu đề xuất mới được thông qua, thời gian tới người lao động làm việc bán thời gian sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, với điều kiện thu nhập mỗi tháng theo quy định hiện hành từ 2,34 triệu đồng trở lên. Tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do người lao động đóng một phần và người thuê lao động đóng một phần.
TPO - Nhiều gia đình đã chi rất mạnh tay vào việc tìm kiếm những giáo viên, gia sư tốt để bổ trợ các môn năng khiếu cho con em. Xuất phát từ nhu cầu đó, một số công việc gia sư mới xuất hiện, đã trở thành thế mạnh của nhiều sinh viên có đam mê với các bộ môn nghệ thuật, trong đó có nhảy hiện đại.
TPO - Nguyễn Hữu Mạnh - K24 Học viện Ngân hàng - đến từ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mạnh đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, Ủy viên Liên chi Đoàn khoa Hệ thống thông tin quản lý, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tin học Ngân hàng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Youth Media Club. Mạnh luôn giữ kết quả học tập tốt, điểm rèn luyện xuất sắc và luôn tích cực, năng nổ trong các hoạt động Đoàn - Hội của Học viện.
TPO - Việc đi làm thêm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đã trở thành một xu thế trong cộng đồng sinh viên. Nhiều bạn sinh viên năm thứ 3 đã có kiến thức nền tảng nhất định về chuyên ngành, mong muốn kiếm tìm những công việc ngoài giờ học để được vận dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tế. Nhưng lựa chọn công việc làm thêm như thế nào sao cho hợp lý?
TPO - Trần Thị Thanh Hoa (20 tuổi, quê Thái Bình), hiện đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thanh Hoa đã chọn ở lại Hà Nội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 để làm thêm với mong muốn tăng thu nhập cho cá nhân, trang trải cuộc sống của chính mình.
TPO - Bùi Khánh Vân là Đảng viên, sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Đây là ngôi trường mơ ước của cô hồi THPT, bởi những tấm gương truyền cảm hứng cho Vân lúc bấy giờ là cựu sinh viên NEU.
TPO - Lê Thu Hoài (sinh năm 2002) là sinh viên năm ba, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, sinh viên năm hai Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoài luôn luôn cố gắng nỗ lực để đạt kết quả cao trong học tập. Cô nàng cũng trải nghiệm nhiều công việc làm thêm khác nhau để tích lũy vốn hiểu biết và kinh nghiệm, làm hành trang vững vàng tiến xa từng bước trưởng thành.
TPO - Trần Thị Lan Anh (sinh năm 2001), đến từ Tam Đảo, Vĩnh Phúc, là sinh viên năm 4 Trường Đại học Sao Đỏ. Với tư tưởng sống tự lập, độc lập về tài chính, Lan Anh muốn giúp đỡ bố mẹ khoản tiền sinh hoạt nên cô nàng đã đi làm thêm ngay từ năm nhất. Tự lập mọi thứ từ thủ tục nhập học, tìm đường xuống trường, tìm phòng trọ và kiếm việc làm vì cô là người muốn chinh phục thử thách. Khi gặp khó khăn nào đó, cô sẽ mỉm cười đón nhận và sẽ đối đầu chứ không lẩn trốn.
TPO - Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2000) được mọi người biết đến với tên thân thương là Út Lanh. Cô nàng sở hữu kênh Tiktok và Fanpage hàng nghìn người theo dõi nhờ lối sống tươi vui và năng lượng tích cực, đơn giản của một cô sinh viên đến từ Nghệ An.
TPO - Trong kỳ nghỉ Hè, nhiều sinh viên đối diện với quyết định giữa việc về quê và ở lại thành phố. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thông qua các công việc thực tập, freelance hoặc làm thêm.
TPO - Đặng Thị Phấn là sinh viên năm 3 ngành Lưu trữ học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Từng 2 lần xuất sắc được nhận học bổng, nhiệt huyết trong các hoạt động tình nguyện, cô gái nhỏ sống hết mình với tuổi trẻ.
TPO - Nắng nóng cực điểm, nhu cầu dùng điện tăng, cộng với việc chủ nhà cũng tăng giá điện tùy tiện khiến các sinh viên ở lại Hà Nội học thêm hoặc làm thêm chịu áp lực tăng giá điện. Nhiều sinh viên phải chịu nóng bức hoặc có những cách tránh nóng độc lạ...
TPO - Bế Thị Hiền (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Theo Hiền, khi bước đầu trở thành sinh viên đại học, cô nàng đã mang theo rất nhiều ước mơ, hoài bão về việc học. Cô luôn nghĩ sẽ cố gắng tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường, hết mình trong việc học: Giành học bổng, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có chứng chỉ ngoại ngữ,...
TPO - Thay vì tận hưởng kỳ nghỉ hè bên gia đình và bạn bè, nhiều sinh viên xem đây là thời điểm lý tưởng để tìm việc làm nhằm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống cho năm học mới, đồng thời tích lũy kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng để khi ra trường có cơ hội làm việc tốt hơn.
TP - Đăng ký làm tăng ca hay ôm nhiều việc một lúc… là cách trải nghiệm mùa hè, kiếm thêm thu nhập và duy trì cuộc sống độc lập của sinh viên hiện nay.
Ngoài công việc chính, hầu hết Gen Z đều làm thêm nghề tay trái để theo đuổi đam mê hoặc gia tăng thu nhập. Thực tế, không ít người cảm thấy quá sức và căng thẳng vì 2 tay 2 việc.
TP - Không chịu được áp lực, ảo tưởng năng lực… là những cụm từ đánh giá tiêu cực về Gen Z khi họ hay “nhảy việc”. Bỏ qua những đánh giá mang tính quy chụp, nhiều nhân sự trẻ hướng đến sự trải nghiệm trong công việc để nâng cấp kỹ năng, năng lực bản thân.
TP - “Bạn trẻ muốn có việc làm bền vững, thu nhập ổn định thì phải kiên trì và đầu tư học nghề nghiêm túc, bài bản 1 - 2 năm", ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, trao đổi tại Diễn đàn Chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023.
TPO - Thế hệ Z được biết đến là những bạn trẻ năng động, tài giỏi và không ngại thử sức với những điều mới. Vậy trong thời buổi thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh, giữa tài chính và kinh nghiệm – sinh viên gen Z sẽ ưu tiên tích lũy điều gì khi còn đang đi học?
TPO - Tuy thời gian nghỉ lễ năm nay dài nhưng nhiều sinh viên đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm hoặc “cày” kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi hết học phần sắp tới.
TPO - Ôn Thị Nguyên Thùy (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí & Tuyên Truyền. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, Nguyên Thuỳ còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá và mới đây nhất được bầu giữ chức Trưởng Ban biên tập của trang tin điện tử Sóng trẻ News. Một hành trình mới đã mở ra với nữ sinh trường Báo đa tài này.
TPO - Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 2003) là sinh viên năm 2 Trường Đại học Thủy lợi. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công nhân mỏ Apatit nhưng may mắn Hoàng Việt luôn có được sự quan tâm và định hướng đúng đắn của gia đình nên Việt đã tìm ra cho mình sự lựa chọn đúng với sở trường của bản thân. Câu yêu thích thể thao đặc biệt là đá bóng và chạy bộ, là một người nhiệt tình hòa đồng luôn mang đến cho mọi người những nguồn cảm xúc nghĩ tích cực.
TPO - Phạm Thu Huyền (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Được vào ngôi trường mình hằng ao ước nhưng cô nàng cũng có lúc cảm thấy chênh vênh, mất phương hướng ngay khi mới nhập học. Cuối cùng Thu Huyền dần nhận ra những khó khăn ban đầu chỉ là “phép thử” của cuộc sống, thử thách bản thân có đủ mạnh mẽ và vững vàng hay không.
TPO - Vương Thúy Hằng, đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán doanh nghiệp chất lượng cao, Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Một cô sinh viên luôn đề cao sự chuyên nghiệp và tử tế nên hình ảnh Vương Hằng luôn là một cô gái luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, hòa đồng và đặc biệt là chuẩn mực với mọi người xung quanh.
Chỉ trong vòng 2 phút T. đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận số tiền hoa hồng 500 nghìn đồng. Lần thứ 2, T. nạp 500 nghìn đồng duyệt đơn thì nhận được 1 triệu đồng. Cô tin tưởng nạp tiền tiếp.
TPO - Trong khi chuyện “thưởng Tết” là đề tài “nóng hổi” trên các diễn đàn của giáo viên vào dịp cuối năm thì không ít thầy cô đã vạch kế hoạch làm thêm để kiếm tiền tiêu Tết.
TPO - Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, âm hưởng Noel đã sớm len lỏi, phủ khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đây là lúc mỗi người đều có kế hoạch nghỉ ngơi riêng cho bản thân. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn trẻ thay thế các hoạt động vui chơi truyền thống hằng năm bằng các công việc phù hợp với sở trường, thời gian của bản thân để “làm ấm túi”.