Làm “khách” trong nhà mình

Làm “khách” trong nhà mình
Tại sao là "khách" khi trái tim chỉ đập nhịp nhàng và bình thản nhất khi ở bên cạnh những người thân yêu?

Sống 'bụi' tại gia
> Nỗi khổ con nhà giàu

Ngày nay, với các bạn trẻ, điểu kiện học tập, giải trí rất đa dạng, nhất là những bạn gia đình tương đối có điều kiện. Ngày bận học, lúc tham gia phong trào, thời gian rảnh thì giải trí, tụ tập bạn bè, rảnh nữa thì lướt web, chán chê thì dạo facebook, no nê thì ôm điện thoại…Chính vì lẽ đó, một số bạn đang quên mất vị trí của mình là một thành viên trong gia đình nữa đấy! Có lẽ không khó để nhận ra một bộ phận các “teen” nhà mình đang dần dần trở thành “khách” trong chính ngôi nhà của mình một cách vô thức… Đó phải chăng là một hiện tượng rất không được hay ho cho lắm? Vậy thì…

Bạn có đang làm “khách” không?

-Bạn có ít nhất một lần trong ngày phụ giúp bố mẹ trong việc giải quyết mớ chén dĩa, cầm chồi quét nhà hay giúp đứa em học bài…?

- Bạn từng suy nghĩ :” Nhiệm vụ của mình là trình bố mẹ cái bảng điểm thật đẹp là đủ rồi! ”, “ Chỉ cần học tốt là được”..?

- Ít khi bạn trò chuyện với các thành viên khác trong nhà? Và nếu có thì cũng chỉ là miễn cuỡng?

-Mọi chuyện lớn nhỏ khác trong gia đình hình như không nhận được sự quan tâm của bạn thì phải?

- Theo bạn, bữa cơm gia đình phải chăng là việc không cần thiết cũng chẳng phù hợp trong nhịp sống hối hiện tại nữa?

- Thời gian bạn có mặt ở nhà ngoài giờ học là rất hiếm? Rất khó để gặp bạn ở nhà vào một ngày cuối tuần?

- Bạn cảm thấy thích thú khi ở bên ngoài hơn là “phải”về nhà?

Thành thật với những câu hỏi ngỏ trên, chắc hẵn bạn nhận ra ví trị hiện giờ của mình trong gia đình rồi nhé! Là “khách” hay chù nhân của gia đình là do chính suy nghĩ và cách làm của mỗi chúng ta đấy “teen” ạ!

Người trong cuộc nghĩ gì nào?

Một bạn học sinh cấp 3 trong khu nhà tớ đã tâm sự thế này: “ Gia đình tớ có người giúp việc nên hầu như tớ chẳng nhúng tay vào việc gì! Về nhà thì bố mẹ hay xét hòi đủ chuyện, mà có nói bố mẹ cũng không hiểu! Đi với bạn bè tất nhiên thoải mái hơn nhiều, có lúc còn không muốn về nhà nữa!”

Bố mẹ bạn ấy thì buồn rầu: ”Bác muốn cho con bé tập trung thời gian học bài nên mọi việc nhà đểu do mẹ hay người giúp việc làm. Làm cha mẹ ai mà không lo lắng cho con cái, nhất là con gái đang tuồi mới lớn, nên bác cũng có hỏi han nhiều chuyện. Nhưng con bé có vẻ ỷ lại và ngày càng không biết làm việc gì ngoài học, lớn thế rồi mà đến nồi cơm cũng không biết nấu cho vừa…”

Bạn thấy đấy, đó chính là một điển hình “teen” chỉ biết học và không quan tâm đến gia đình mình, cảm thấy không hạnh phúc và thoải mái ngay chính trong ngôi nhà thân yêu. Có thễ đổ lỗi một phần là do các bậc phụ huynh như trong trong tình huống nêu trên nhưng phải chăng chính bạn mới là người quyết định cách sống và suy nghĩ của mình để không trỡ thảnh một vị khách trong nhà?

Nguyên nhân từ đâu?

- Quan trọng nhất là xuất phát từ thói quen ỷ lại, chưa nhận thức rõ trách nhiệm, ý thức về vai trò của một người con, nguời anh, người chị trong gia đình.

- Gia đình chưa thật sự là mái ấm đúng nghĩa cùa nó khíến bạn cảm thấy không thoải mái, hạnh phúc.

- Từ cách giáo dục của chính các bậc phụ huynh.

- Sự khác biệt trong thói quen, sở thích và rất nhiểu thứ khác giữa bố mẹ,con cái.

- Các mối quan hệ xã hội khác trở nên mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của bạn hơn là tình cảm gia đình.

- Nguyên nhân khách quan do công việc hay học tập…

Có lẽ không khó đễ thay đổi một vài thói quen, tiếp nhận một dòng suy nghĩ tích cực hơn để bye bye những lý do trên bạn nhé!

Một vé khứ hồi cho vị khách nào!

Những bạn đã và đang dần dần trở thành “khách” trên chuyến tàu nào đó hãy nhanh tay tìm cho mình một chiếc vé khứ hồi nhé! Bắt đầu từ những sân ga như thế này:

-  “Việc nhà – chuyện không của riêng ai”- hãy xắn tay phụ bố sơn trần nhà, giúp mẹ rửa đống chén dĩa, dạy nhỏ em học bài …

Chính vì mỗi người một tay giải quyết việc nhà sẽ giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn, bố mẹ bớt vất vả hơn và quan trọng là bạn đang học cách chia sẻ trách nhiệm với gia đình đó!

- Sao không thử tìm hiểu xem bố mẹ nghĩ gì? Và mong muốn gì ở mình?

Bạn cũng biết sẽ không dễ để làm “bạn” với bố mẹ, nhưng sao không thử xem? Biết đâu bố mẹ còn cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá về tình cảm gà bông với tên bạn chung lớp nữa đấy! Họ sẽ rất vui khi được bạn tin tưởng và trút bầu tâm sự đấy!

- Sắp xếp, cân đối thời gian biểu giành cho bạn bè và gia đình. Bố mẹ sẽ rất buồn nếu bữa cơm gia đình thiếu đi một “hoạt náo viên” như bạn, nhỏ em cũng chẳng vui vì không có ai giành phần với nó nữa kìa!

- Hãy cảm nhận và thấu hiểu một điều: ”Không có nơi đâu tuyệt vời bằng chính tại gia đình mình”. Tình yêu thương giữa các thành viên trong một mái nhà là điểu thiêng liêng và ấm áp, vững bền nhất trong mọi cung bậc của cảm xúc. Bạn biết không,? Trái tim con người ta đập nhịp nhàng và bình thản nhất khi ở bên cạnh những người thân yêu của mình , trong chính ngôi nhà thân quen!

Này bạn! Đừng vô tâm, đừng quay mặt trước cánh cửa gia đình, đừng tự biến mình thành “khách” trong chính ngôi nhà thân thuộc. Hãy biết trân trọng và thổi bùng ngọn lửa nhỏ cho mái ấm yêu thương, san sẻ hạnh phúc, sớt chia ưu phiền với những người thân, và trở lại là “chủ nhân” thực sự trong gia đình mình thôi nào!

Theo Nguyễn Hồng Vân
Mực tím

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG