Không chỉ là chung kết ngược

Không chỉ là chung kết ngược
TP - Ngoài K.Kiên Giang quá yếu đã được chỉ mặt đặt tên cho chiếc vé quay trở lại giải hạng Nhất, cuộc chiến trụ hạng vẫn rất khó để xác định, nhưng trước mắt 2 cái tên V.Hải Phòng (xếp thứ 13), Thanh Hóa (12) đang nằm trong tầm ngắm và chủ nhật này họ lại gặp nhau trong một trận đấu sống mái.

> Ông 'Tổng' đi học

V.HP từ thời điểm ông Lê Thụy Hải cầm quân, dù đã ít nhiều có những tín hiệu tiến bộ nhưng khó khăn thì vẫn vậy. Ông Hải nhận được thật nhiều kỳ vọng và người Hải Phòng chấp nhận cái giá của ông Hải để đội bóng được sống với kỳ vọng của mình.

Vì vậy HLV Lê Thụy Hải đang đứng trước muôn vàn sức ép. Ông buộc phải chứng tỏ giá trị thật của mình bằng một trận đấu ra trò trước Thanh Hóa.

Sau 8 vòng đấu đã qua của V-League 2012, Thanh Hóa chỉ thu về vỏn vẹn 6 điểm, đứng ở vị trí thứ 12. Một phần nguyên nhân dẫn tới thành tích yếu kém này là do hàng tấn công không có được những mũi nhọn đủ sắc bén để cùng Sunday săn tìm bàn thắng.

Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa mới ghi được 8 bàn thắng và là đội có thành tích ghi bàn kém nhất tại V-League 2012. Trong bối cảnh đó, việc vắng trung vệ Lê Bật Hiếu là một tổn thất không nhỏ của đội bóng xứ Thanh.

Thanh Hóa đang chìm xuống cuối bảng và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Bên cạnh những thiếu hụt về nhân sự sau việc một loạt trụ cột ra đi, HLV Triệu Quang Hà còn phải đón nhận những mất mát bất ngờ khi tiền đạo Omar nhận án treo giò của FIFA chỉ 1 tuần trước ngày V-League 2012 khai mạc, rồi sau đó là chấn thương nặng của máy quét Rodgers và giờ đây là Bật Hiếu.

Còn về phía khán giả, trong vụ va chạm giữa khán giả SLNA với CĐV V.HP xảy ra tại Diễn Châu (Nghệ An) mùa giải 2008, người hâm mộ đất Cảng đã nhờ CĐV Thanh Hóa điều xe ca vào giải thoát.

Từ ngày đó, quan hệ giữa CĐV Hải Phòng và Thanh Hóa trở nên thân thiết. Vì vậy mà trong trận đấu với Hà Nội T&T vừa rồi, Hội CĐV V.HP và một nhánh của Hội CĐV Thanh Hóa tại Hà Nội lại bắt tay nhau đến sân Hàng Đẫy để cùng cổ vũ cho V.HP. Nhưng trận này thì hồn ai nấy giữ.

CĐV xứ Thanh vẫn chưa quên sau trận thua bất ngờ của Thanh Hóa trước SLNA trên sân nhà vào năm ngoái. Hồi đó, ông Lê Thụy Hải nắm Thanh Hóa.

Lạ ở chỗ đó là trận đấu Thanh Hóa đang nắm thế thượng phong khi vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp 1. Vậy mà bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Lê Thụy Hải lại chơi chùng xuống và thua ngược 2-3.

Mối quan hệ giữa lãnh đạo Thanh Hóa và HLV Lê Thụy Hải rạn nứt từ đó. Sau trận thua 0-2 trước CS Đồng Tháp mùa trước, ông Hải nộp đơn xin bồi thường hợp đồng rồi ra đi.

Chuyện cũ, nhưng đến bây giờ người ta vẫn không hiểu, tại sao HLV cá tính này lại đi những nước cờ mà chỉ có ông Hải mới hiểu.

Bây giờ ông Hải đã là người của Hải Phòng. Chủ nhật này, ông Hải dẫn quân đến sân Thanh Hóa gặp lại đội bóng cũ xứ Thanh nhiều duyên nợ, gặp lại khán giả xứ Thanh, những người đã tung hô ông từ lúc ông còn cầm đội Thanh Hóa. Và bây giờ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG