Không ai được đốt nhà 'người rừng'

Không ai được đốt nhà 'người rừng'
TP - Chiều qua, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trương Ngọc Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Phong (Tây Trà, Quảng Ngãi), cho hay, ông cùng đại diện huyện Tây Trà vừa vào rừng Apon, kiểm tra thông tin ông Hồ Minh Lâm đốt mấy căn chòi trên cây của người chú ruột Hồ Văn Thanh, mới trở về sau 39 năm biệt lập.

> Cấp đất xây nhà cho cha con 'người rừng'
> Theo vết 'người rừng'

“Ông Lâm chỉ dọa thôi, không có chuyện đốt. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tôi khẳng định không ai được phép đốt nhà ông Thanh”, ông Đông nói.

Anh Hồ Văn Tri, con trai thứ của ông Thanh nói: “Tôi tin chắc không đời nào anh Lâm đốt, anh chỉ dọa thế thôi. Luật tục người Cor không có chuyện đốt nhà. Kể cả nhà không ở nữa cũng thế, để tự nó mục, đổ xuống. Còn khi tôi về, nếu anh Lâm mà đốt thiệt thì tôi sẽ xin họp làng, phạt vạ anh Lâm theo lệ.

Tôi khẳng định đó là những kỷ niệm của cha tôi, anh tôi trong suốt gần 40 năm sống ở rừng. Không ai được phép đốt, kể cả tôi”, anh Tri nói. PV Tiền Phong điện thoại cho ông Lâm, ông nói: “Nhà vẫn còn trong rừng, tôi chưa đốt đâu. Tôi dọa thế thôi”.

Anh Tri cho biết, xã Trà Phong đã cấp 100 m2 đất đế xây nhà cho gia đình ông Thanh. Chính quyền đã làm CMND, hộ khẩu cho hai người, nhập vào hộ khẩu nhà anh. Các ban ngành ủng hộ, giúp đỡ ông Thanh và con trai Hồ Văn Lang hơn 102 triệu đồng; anh Tri giữ 13 triệu đồng để chữa bệnh cho hai người, còn xã giữ 89 triệu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG