Kéo học sinh trở lại ở cuối trời Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tháng 11 - đúng dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam - chúng tôi trò chuyện với nhiều thầy cô giáo “đỡ đầu”, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” gia đình có con, em bỏ học ở Cà Mau để vận động các em đi học lại. Bằng cách này hay cách khác, dù gian nan, vất vả, nhưng các thầy cô giáo nhất quyết không để học sinh bỏ học giữa chừng.

“Kéo” học sinh trở lại trường

Khi cơn mưa vừa dứt, chúng tôi theo chân thầy Nguyễn Thanh Phong - chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Thới Bình (Cà Mau) - men theo lộ bê tông ngoằn ngoèo đến nhà cậu học trò tên Nguyễn Chí Thiện (học sinh lớp 6A1, Trường THCS Nguyễn Trung, xã Thới Bình), tìm hiểu lý do khiến Thiện bỏ học.

Rót ly nước trà còn nóng mời khách, ông Nguyễn Văn Chuyển (57 tuổi, ông nội của Thiện) bảo, Thiện là đứa cháu ngoan hiền, hiếu thảo, biết suy nghĩ cho gia đình. Chỉ tiếc một điều, cha mẹ của Thiện ly hôn sớm khi cháu chỉ mới lên 4 tuổi. Cha của Thiện cũng vì chuyện ấy mà buồn rầu, chán nản không lo làm ăn. Dù đã lên Sài Gòn đi làm nhưng cha Thiện không kiếm được nhiều tiền. Vì thế, Thiện bỏ học để lo cho gia đình.

Kéo học sinh trở lại ở cuối trời Tổ quốc ảnh 1

Trường THCS Tân Thuận

“Thiện rất giỏi trong việc đi kiếm cá, đặc biệt là nhấp cá nên cả nhà cũng đỡ phải lo bữa ăn. Ban đêm, một hai giờ khuya nó lội trong vườn, ngoài đồng tối thui mà chẳng sợ gì cả. Vợ chồng tôi già yếu lại đau khớp nên cũng không làm gì ra tiền lo cho cháu ăn học. Bởi vậy, cháu đòi nghỉ học thì cũng đành bấm bụng đồng ý”, ông Chuyển tâm tình.

Theo lời ông Chuyển, vợ chồng ông đã thất học nên khi được nhà trường vận động, hỗ trợ tập sách, đồng phục cho Thiện quay trở lại trường, gia đình rất vui mừng. Gia đình cũng hứa sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cháu đi học, bởi chỉ có con đường học tập, Thiện mới biết chữ rồi đi làm kiếm tiền, biết tính toán bằng bạn bè đồng trang lứa.

Thầy Phan Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung cho hay, sau khi nắm tình hình, trao đổi với phụ huynh, nhà trường cùng các ngành, đoàn thể của xã đến nhà em Thiện trò chuyện, tâm sự cùng gia đình. Sau khi giải thích, vận động, gia đình thấu hiểu tầm quan trọng của việc học, quyết định cho Thiện trở lại trường.

“Việc vận động em Thiện quay trở lại trường bước đầu gặp nhiều khó khăn do em theo cha lên Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng tôi rất mừng vì nhận được sự sẻ chia từ phía phụ huynh. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp ban, ngành, đoàn thể vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh về vật chất như tặng học bổng, miễn học phí, quần áo, sách vở, phương tiện cho em đi học...”, thầy Hải chia sẻ.

Tiếp sức em đến trường

Nằm trên địa bàn xã có diện tích, dân số lớn nhất huyện Đầm Dơi, Trường THCS Tân Thuận có 11 em học sinh bỏ học trong đầu năm học 2023 - 2024, đa phần đều thuộc diện cha, mẹ mất hoặc đi làm ăn xa. Các em ở với ông, bà, người thân, không có điều kiện đi học. Thời điểm đầu năm học, không ngày nào mà các thầy cô nhà trường không gọi điện và lặn lội đến tận nhà vận động học sinh ra lớp.

Thầy Cao Hoàng Quân (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, Ban giám hiệu trường luôn chú trọng vào chuyện học hành của con em. Cứ mỗi lần có học sinh bỏ học hoặc dự định bỏ học, ngay lập tức, giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo cho nhà trường. Sau đó, lãnh đạo trường sẽ cùng giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội, chủ tịch công đoàn trường đến tận nhà để tìm hiểu hoàn cảnh, động viên, vận động gia đình, thuyết phục học sinh không bỏ học.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, đầu năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 157 học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa đến trường, nhiều nhất ở cấp THCS. Với phương châm “không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”, ngành giáo dục tỉnh cũng như các huyện, thành phố trong tỉnh tích cực vận động, hỗ trợ bằng nhiều cách cho học sinh quay lại trường. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 29 em học sinh cấp tiểu học chưa đến trường do theo cha mẹ đi làm xa, nhà trường liên hệ nhiều lần những vẫn chưa đi học.

MỚI - NÓNG