Kẻ cắp quay đầu

Kẻ cắp quay đầu
TP - Cứ đến tối, cả làng Xum nhà nào có máy bơm, lợn gà, hay những vật gì có giá trị ở ngoài đều lo nơm nớp, ngủ cũng không ngon vì sợ bị anh Đại lấy cắp.

Anh Đại, vốn là một người nghiện ma túy nhưng đã cai được. Tuy nhiên, từ ngày anh phát hiện mình bị nhiễm HIV anh trở thành con người sống buông thả, bỏ mặc sự đời.

Dạo này, làng Xum thấy anh Đại thường xuyên cho mấy thanh niên lạ mặt ở qua đêm tại nhà. Ai hỏi thì anh bảo: À! Mấy anh em, họ hàng ở quê mới lên chơi ấy mà”.

Kể từ khi xuất hiện mấy thanh niên lạ mặt, trong làng thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp máy bơm, xe đạp…

Anh Đại còn tuyên bố: “Cả làng này chỉ trừ một số nhà, tao tha cho. Còn lại, tao chỉ cho bọn nó ăn cắp hết. Tao bị nhiễm HIV rồi, đứa nào đụng vào tao, tao cho nó chết cùng luôn”.

Một buổi trưa, cả làng Xum bỗng xôn xao. Nhiều người chạy về phía đầu làng vì nghe tin có người bị cảm ngất ở đó. Thấy vậy, anh Đại cũng chạy theo. Khi anh Đại đến nơi có người thông báo: “Đại! Mày chuẩn bị lên bệnh viên huyện với cái Hải vợ mày. Nó bị cảm ngất, mọi người vừa đưa nó lên đó rồi”.

Kể từ ngày chị Hải vợ Đại được dân làng đưa đi bệnh viện cấp cứu, làng Xum không còn xảy ra tình trạng mất cắp nữa. Có lẽ, lòng nhân ái và tình làng nghĩa xóm của người dân làng Xum đã làm cho kẻ cắp biết quay đầu chăng. 

Bài tham gia chuyên mục Sau lũy tre làng xin gửi về hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG