Hương vị tình thân phần 2: Lộ clip bà Xuân nhảy cầu tự tử, bi kịch của sự cô đơn?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Có thể thấy, sự cô đơn và cảm giác không được tôn trọng trong gia đình của bà Xuân ngày càng được đẩy lên cao. Đỉnh điểm là khi ông Khang mỉa mai việc bà Xuân đi uống rượu với bạn và đề nghị ly hôn.

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip hậu trường được cho là những diễn biến tiếp theo trong phần 2. Mở đầu là cảnh Long, Nam, Huy, Thy bước ra từ ô tô và chạy lên cầu. Lúc này, bà Xuân đã ngồi trên thành cầu trong tư thế chuẩn bị nhảy xuống. Bà Xuân hét lớn để ngăn chồng và các con tiến lại gần, sau đó là một số câu thoại ngắn trước khi gieo mình xuống sông.

Hương vị tình thân phần 2: Lộ clip bà Xuân nhảy cầu tự tử, bi kịch của sự cô đơn? ảnh 1

Bà Xuân nhảy cầu trước sự chứng kiến của chồng và các con.

Có vẻ như, bà Xuân đã quyết định chọn cái chết để kết thúc chuỗi bi kịch của mình. Trong những tập gần đây của bộ phim Hương vị tình thân phần 2, nhân vật bà Xuân (Quách Thu Phương) ngày càng bi kịch khi cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình. Vốn là một người phụ nữ đáng thương khi hết lòng chăm lo các con, mẹ chồng và gia đình nhưng bà Xuân khiến khán giả đổi chiều khi nhân vật này ra sức ngăn cản tình yêu của Long (Mạnh Trường) và Nam (Phương Oanh).

Càng về sau, bà Xuân càng mất dần vị thế trong gia đình. Từ hiểu lầm khiến mẹ chồng ngã trong nhà vệ sinh, bà Xuân bị chồng hắt hủi, lạnh lùng. Trong khi đó, bà Xuân vì muốn tốt cho bà Dần (NSND Như Quỳnh) mà không muốn bà ăn theo sở thích của mình lại bị cho là quá quắt với mẹ chồng. Khi không được chồng thấu hiểu, động viên, ngược lại lạnh nhạt, tỏ thái độ thì bà Xuân vẫn hết lòng chăm lo, đi lấy thuốc cho bà Dần. Nhưng mặc nhiên hành động đó bị phớt lờ đi và không ai màng tới ý tốt của bà Xuân.

Hương vị tình thân phần 2: Lộ clip bà Xuân nhảy cầu tự tử, bi kịch của sự cô đơn? ảnh 2

Bà Xuân đau đớn khi mất dần vị thế trong gia đình.

Mâu thuẫn và khoảng cách giữa vợ chồng bà Xuân càng lớn hơn khi ông Khang đứng về phía bà Dần ủng hộ tình yêu của Nam- Long. Hơn thế, Long cũng tìm cách lảng tránh mẹ và chỉ tâm sự với bố. Cảnh ông Khang nói khéo để đuổi bà Xuân tránh chạm mặt với Nam trong nhà khiến bà Xuân như muốn phát điên. Ngay cả người giúp việc trong gia đình cũng không xem bà Xuân là chủ căn hộ. Mọi quyết định trong nhà đều thuộc về bà Dần và ông Khang.

Hương vị tình thân phần 2: Lộ clip bà Xuân nhảy cầu tự tử, bi kịch của sự cô đơn? ảnh 3

Lần thứ 2 ông Khang tát vợ mình và đẩy sự phẫn nộ của bà Xuân lên đỉnh điểm.

Có thể nói, bà Xuân dù bị chỉ trích nông cạn, có phần thiếu tinh tế, suy nghĩ không thấu đáo nhưng bà lại là người phụ nữ bất hạnh nhất phim. Cảnh bà Xuân say xỉn khi về nhà như nói hết nỗi lòng của người phụ nữ bao nhiêu năm vất vả chăm lo cho gia đình mà quên đi bản thân. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà Xuân được chồng ngồi chờ ở nhà và đón tận cổng. Thay vì thấu cảm cho vợ hết lòng tận tuỵ với gia đình, chấp nhận bỏ công việc bên ngoài để ở nhà nội trợ thì ông Khang dửng dưng và không tiếc lời mỉa mai vợ mình.

Bà Xuân chỉ có thể gào lên rằng bà đã hết giá trị trong căn nhà này và đã đến lúc ông Khang muốn hất bà ra ngoài. Nhiều người cho rằng, đó là thực tế phũ phàng của nhiều người phụ nữ Việt không riêng gì bà Xuân. Nếu bà Xuân đáng trách 1 thì ông Khang đáng trách 10. Bởi ông Khang là người đàn ông gia trưởng, không khéo léo để xử lý mối bất hoà giữa mẹ chồng- nàng dâu. Dù bà Xuân đã cố gắng hết sức nhưng chưa bao giờ nhận được sự tán thưởng hay động viên từ chồng. Ngược lại, thứ bà nhận được là sự chê trách và ruồng rẫy của chồng cũng như mẹ chồng.

Thế nên, nhiều khán giả cho rằng, việc bà Xuân nhảy cầu là diễn biến tâm lý dễ hiểu. Tuy nhiên, đó là bi kịch đáng thương hơn đáng trách. Người hâm mộ hi vọng, đó có thể là biến cố để tất cả các nhân vật cùng nhìn lại hành xử của mình và thay đổi tốt đẹp hơn trong tương lai.

MỚI - NÓNG