Hương vị tình thân P2 tập 23: Nam (Phương Oanh) thú nhận với Long điều đau khổ giấu kín

0:00 / 0:00
0:00
Nam quyết định nói sự thật cô chỉ là trẻ mồ côi
Nam quyết định nói sự thật cô chỉ là trẻ mồ côi
TPO - Thấy Hoàng Long (Mạnh Trường) đặt vấn đề cưới xin, Phương Nam (Phương Oanh) quyết định nói sự thật về thân thế cho anh. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 23 phát sóng 21h tối 27/8 trên VTV1.

Ở tập 22, Long đến gặp Nam nói rõ ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) rất mong đám cưới của Long-Nam, bởi nghĩ đó là liều thuốc tiên để sức khỏe của bà Dần được cải thiện. Nhưng anh cũng nói rõ không muốn Nam nghĩ anh yêu cô chỉ vì bà. Nam nhẹ nhõm hơn khi thấy Long nói rằng không muốn Nam thấy gia đình anh lợi dụng Nam. Ở tập 23 này, Nam muốn nói với Long điều này rồi tùy anh quyết định. “Em là trẻ mồ côi”, Nam nói.

Hương vị tình thân P2 tập 23: Nam (Phương Oanh) thú nhận với Long điều đau khổ giấu kín ảnh 1

Nam thú nhận mình chỉ là con nuôi để Long tùy quyết định sau khi nghe sự thật

Ông Khang đến gặp bà Xuân (Quách Thu Phương) sau bê bối xảy ra. Ở tập trước, Xuân lớn tiếng mắng chồng và mẹ chồng đã bán rẻ hạnh phúc của Long nên mới đồng ý cho Long quay lại với Nam. Sau khi bị ông Khang tát, bà Xuân bỏ nhà đi. “Nếu như em cảm thấy được thì hãy cố mở lòng ra để mọi người được thoải mái, vui vẻ. Còn nếu như em không cần ai thì cái nhà này cũng không ai cần em cả”, ông Khang nói rắn.

Hương vị tình thân P2 tập 23: Nam (Phương Oanh) thú nhận với Long điều đau khổ giấu kín ảnh 2

Ông Khang đến thuyết phục bà Xuân

Chính cú sốc do Xuân gây ra khiến bà Dần bị tai biến, phải đi cấp cứu và nguy cơ bị di chứng nặng ảnh hưởng tới khả năng ngôn ngữ. Khang vì chuyện này mà rất sốc, nên càng muốn giục con trai sớm đám cưới với Nam.

Hương vị tình thân P2 tập 23: Nam (Phương Oanh) thú nhận với Long điều đau khổ giấu kín ảnh 3

Nam chuyển về ở hẳn với bà Bích và Diệp

Nam và Diệp (Bích Ngọc) ôm nhau khóc. Nam quyết định dọn về ở chung với bà Bích (Tú Oanh) và Diệp. Diệp ban đầu không dám tin, hỏi đi hỏi lại xem có thật Nam về ở hẳn không. “Phải”, Nam trả lời. Có lẽ sau cuộc nói chuyện với Long, Nam đã cởi bỏ được những khúc mắc trong quá khứ với bà Bích. Dù sao bà Bích cũng có công nuôi nấng Nam trong suốt mấy chục năm qua.

MỚI - NÓNG