Hương vị tình thân P2 tập 13: Lộ kẻ âm mưu bắt Nam (Phương Oanh), đẩy ông Sinh đi tù

0:00 / 0:00
0:00
Ông Sinh lo lắng cho sự an nguy của Nam (Phương Oanh) và mẹ con bà Bích
Ông Sinh lo lắng cho sự an nguy của Nam (Phương Oanh) và mẹ con bà Bích
TPO - Chiến “chó” quyết tâm đeo bám ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) để đòi tiền và nhờ chăm sóc bố nằm viện. Trong lúc này, Chiến phát hiện tung tích kẻ đã khiến hắn phải ngồi tù, cũng là người gây bất hạnh cho gia đình ông Sinh. Hương vị tình thân” phần 2 tập 13 phát sóng 21h tối 13/8 trên VTV1.

Bà Dần (NSND Như Quỳnh) hỏi cô Sâm giúp việc xem con trai Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) và Xuân có gì khác không. Sâm nói hai người vẫn quan tâm nhau, Xuân còn tự tay là quần áo cho chồng. Bà Dần vẫn có cảm giác không yên tâm về mối quan hệ của hai vợ chồng con trai.

Hương vị tình thân P2 tập 13: Lộ kẻ âm mưu bắt Nam (Phương Oanh), đẩy ông Sinh đi tù ảnh 1

Bà Dần lo lắng cho vợ chồng con trai

Phương Nam (Phương Oanh) cố đuổi bà Bích (Tú Oanh) về nhưng bà nhất quyết bám trụ vì nhà có khách, bà biết có cơ hội làm lành với Nam. Nam mời ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam), Phi (Tô Dũng) và hai người anh em thân thiết của Nam từ thời công trường tới nhà ăn uống. Bà Bích đã thành công. Trong bữa ăn bà cười nói rôm rả, xúi mọi người cứ ăn tự nhiên.

Hương vị tình thân P2 tập 13: Lộ kẻ âm mưu bắt Nam (Phương Oanh), đẩy ông Sinh đi tù ảnh 2

Bữa cơm đoàn tụ của mẹ con bà Bích

“Ngon thì ăn nhiều vào, tí còn thừa cô đóng hộp. Cô nhớ mãi hồi xưa”, bà Bích nói. Nói rồi bà quay sang ông Sinh bảo, hồi xưa mỗi khi ông Tuấn (NSND Công Lý) đi làm cỗ về thế là lại mang bao nhiêu đồ ăn về. “Thế là cô lại đóng hộp gửi lên trên công trường cho các cháu đấy”, bà Bích nói với ba anh em thân thiết của Nam. Nam lén cười, bởi hồi xưa ông Tuấn thường hay đóng hộp đồ ăn cho Nam đem lên công trường, bà Bích tiếc của thường giằng lại để bớt xén. Bà Bích bảo mọi người rót bia uống để mừng bà Bích, Diệp và Nam đoàn tụ. Nam cũng sững sờ trước đề nghị này.

Hương vị tình thân P2 tập 13: Lộ kẻ âm mưu bắt Nam (Phương Oanh), đẩy ông Sinh đi tù ảnh 3

Chiến "chó" đeo bám ông Sinh

Chiến “chó” nhắc cho ông Sinh nhớ về vợ con ông Tuấn, cho nên tốt nhất ông Sinh phải làm theo lời hắn ta. Nam gặng hỏi ông Sinh về vẻ mặt buồn, bất an của ông. Muốn nói nhiều hơn nhưng ông lại phát hiện Chiến “chó” rình mò, nên đành bỏ qua. Bọn trẻ rủ nhau đi bar sau bữa ăn, bà Bích đòi ở lại chơi với ông Sinh rồi nài nhờ ông Sinh đưa về. Chiến “chó” còn ra mặt nhận là em ông Sinh, chào bà Bích và đòi ông Sinh đưa khóa phòng trọ.

Hương vị tình thân P2 tập 13: Lộ kẻ âm mưu bắt Nam (Phương Oanh), đẩy ông Sinh đi tù ảnh 4

Bà Bích làm nũng, thả thính với ông Sinh

Ông Sinh đưa bà Bích về nhà. Bà Bích chưa nỡ vào nhà ngay, còn lấy lí do trời tối, sợ trộm ở trong sân. “Hay là anh đưa em vào tận cửa nhé”, bà Bích nũng nịu. Ông Sinh nói mình sẽ đứng lại ở ngoài cổng cho bà Bích yên tâm. Bà Bích thấy không nài được nữa định đi vào, ngay lúc đó thấy người nhảy tường ra ngoài. Thấy bóng người, ông Sinh liền chạy đuổi theo. Bà Bích rượt theo nhưng ngã, lấy cớ níu tay ông Sinh. Chợt nhớ tới món tiền giấu trong tủ lạnh, bà Bích chạy như bay vào nhà. Ông Sinh không yên tâm nên dặn dò phải kiểm tra cẩn thận trước khi ngủ.

Tại quán bar, Diệp (Bích Ngọc) vừa bước tử cửa nhà vệ sinh nữ ở quán bar tình cờ nhìn thấy Dũng. Diệp bất ngờ và choáng, cô vội lấy tóc và hai tay che bớt gương mặt. Dũng thấy Diệp càng tránh lại càng sấn sổ lại gần, nhận Diệp là người quen, còn hỏi Diệp lí do tránh mặt. Diệp bất ngờ hôn trộm Dũng rồi bỏ chạy như ma làm vào bàn tu rượu bia ừng ực. Thấy thái độ của Diệp rất lạ, Nam thắc mắc nhưng không biết hành động kỳ lạ của Diệp.

Hương vị tình thân P2 tập 13: Lộ kẻ âm mưu bắt Nam (Phương Oanh), đẩy ông Sinh đi tù ảnh 5

Diệp bất ngờ hôn Dũng rồi bỏ chạy

Dũng vẫn đi cùng ông Tấn tới bar. Sau khi bị Diệp hôn trộm, Dũng ngơ ngẩn. Người tình của bà Sa (Thu Hạnh) cũng là bố đẻ của Dũng đề nghị Dũng về làm việc. Dũng còn xúi ông Tấn tiến tới với bà Sa. Ông Tấn uống say nên Dũng đưa về tạm nhà bà Sa. Bà Sa phản đối nhưng Dũng nhất định không chịu. Bà Sa nhớ lại chuyện năm sưa Tấn kiếm tiền để cưới Sa, nhưng Sa lại bị một tay trùm giang hồ khác cưỡng đoạt. Tấn định dẫn Sa bỏ trốn nhưng lại có bầu. Thy chính là con gái của tay trùm giang hồ đó.

Hương vị tình thân P2 tập 13: Lộ kẻ âm mưu bắt Nam (Phương Oanh), đẩy ông Sinh đi tù ảnh 6

Chiến :"chó" nhớ lại tay trùm giang hồ đứng đằng sau sự bất hạnh của ông Sinh và Chiến "chó"

Ông Sinh hỏi Chiến “chó” lí do vì sao cứ bám theo mình, hỏi xem có phải hắn ta rình mò nhà vợ con ông Tuấn. Chiến “chó” phủ nhận, thừa nhận đang tránh mặt kẻ thù, nhắc ông Sinh nhớ về nhiều kẻ thù trên giang hồ. Ông Sinh hứa giúp chăm bố Chiến, nhưng dọa lại Chiến không để yên nếu hắn đụng đến mẹ con Nam.

Rình mò lão Tấn, Chiến “chó” nhớ lại kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ bắt cóc Nam và ép ông Sinh giết Chiến “chó”. Trùm giang hồ đó chính là bố đẻ của Thy, là người đẩy cả ông Sinh và Chiến “chó” đi tù. Còn lão Tấn vì trả thù cho người tình là Sa đã âm mưu để ông Sinh gánh tội thay, còn chủ mưu bắt cóc Nam để uy hiếp ông Sinh.

MỚI - NÓNG