Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy

0:00 / 0:00
0:00
Nam dỗ dành bà Dần chịu mở cửa thôi tự nhốt mình
Nam dỗ dành bà Dần chịu mở cửa thôi tự nhốt mình
TPO - Phương Nam (Phương Oanh) bỏ qua những tổn thương trong quá khứ để bước chân tới nhà Long (Mạnh Trường) thăm bà Dần (NSND Như Quỳnh). Bà Dần tự nhốt mình trong nhà tắm vì lỡ “bĩnh” ra quần, cũng chỉ có Nam mới có thể khiến bà bình tâm trở lại. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 11 phát sóng 21h tối 11/8 trên VTV1.

Khánh Thy (Thu Quỳnh) biết không thể giấu chuyện em trai gây chuyện ở công ty. Cô báo cáo ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) về chuyện em trai nhập lô hàng thiết bị vệ sinh không đảm bảo chất lượng, nói do Dũng (Sỹ Hưng) bị đối tác lợi dụng. Thy nói đã xử lý xong, xin bố chồng cho Dũng cơ hội. Ông Khang không nể mặt, nói đây không phải lần đầu Dũng để xảy ra chuyện, nhắc nhở Thy phải nghiêm khắc.

Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy ảnh 1

Khánh Thy khôn khéo xin cho Dũng cơ hội sửa sai

Dũng cáu với bà Sa, nói rằng không muốn làm ở công ty của Long, vì Thy thường lên mặt dạy đời. Dũng tuyên bố từ nay không muốn bà Sa can thiệp vào cuộc đời của mình. Đúng lúc ấy người tình của bà Sa, cha đẻ của Dũng gọi điện, nói rõ lí do Dũng bị trách phạt ở công ty. Tấn đánh bài ngửa chính mình tung bằng chứng khiến Dũng bị vào bẫy. Ông ta tuyên bố muốn Dũng sang công ty của mình làm việc, dần dần tiếp quản gia sản của ông ta. Ông Tấn tuyên bố bà Sa không thể ngăn cản được điều đó.

Bà Dần dỗi không ăn cơm, nhớ lại những lời con dâu Xuân (Quách Thu Phương) đã nói, chê trách mẹ chồng vì ăn ngô mà “bĩnh” ra quần. “Mẹ không dám ăn đâu” bà Dần rơm rớm nước mắt khi con trai dỗ dành. Bà Dần khăng khăng cho rằng lỗi do mình ham ăn ham uống làm khổ mọi người, sống không có ích. Con trai nghỉ việc chăm mẹ, Long lỡ dở chuyện vợ con, rồi cả Nam vì bà phải bỏ đi biệt xứ. Sống như thế khổ cho mọi người quá, bà Dần đều vơ lỗi về phía mình, nói già rồi, vô tích sự rồi.

Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy ảnh 2

Bà Dần không chịu ăn uống, sợ làm khổ con cháu

Xuân đứng ngoài nghe hết câu chuyện. Ông Khang đi ra nói vợ vào xin lỗi bà, lựa lời để bà Dần ăn cơm. Xuân ngúng nguẩy không chịu, cho rằng không dễ dỗ dành bà Dần. Ông Khang nhắc nhở vợ phải xem lại lời ăn tiếng nói. Xuân cãi lại, cho rằng chồng thiếu tôn trọng mình, khi chưa biết chuyện gì đã vội mắng vợ gây chuyện với mẹ. Không muốn căng thẳng hơn nên ông Khang bỏ đi chỗ khác.

Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy ảnh 3

Hai vợ chồng ông Khang tiếp tục mâu thuẫn

Nam nhớ lại chuyện gặp lại dà Dần, được ông Khang nhờ vả thỉnh thoảng tới chơi thăm bà Dần. Bà Dần cũng dặn về Nam từ nay nước rồi phải thường xuyên thăm bà. “Chuyện cũ rồi bỏ qua đi, không việc gì phải ngại”, bà Dần nói. Thế nhưng đêm về, bà Dần nhớ lại chuyện năm xưa mình từng phản đối chuyện Nam và Long yêu nhau, dù bà rất yêu quý Nam, bà không nói đỡ cho Nam khi cô và bà Bích bị vụ vạ ăn cắp, dựng chuyện. Bà Dần không chịu ăn uống, thấy ân hận vì đã đối xử không tốt với Nam.

Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) dặn bố Chiến “chó” nói với con trai, nếu cần hai bố con cứ ở lại nhà. Định bụng bỏ đi, nhưng ông Sinh lại phát hiện bố Chiến bất tỉnh. Đúng lúc ấy Chiến “chó” từ ngoài về, khóc lóc thảm thiết hứa sẽ xoay đủ tiền chữa bệnh cho bố. Không đành lòng nhìn Chiến “chó” đánh vật cõng bố đi chữa bệnh, ông Sinh chạy theo và cõng bố Chiến “chó” đi tìm thầy thuốc.

Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy ảnh 4

Ông Sinh không nỡ bỏ mặc bố con Chiến "chó"

Người anh thân thiết làm cùng công ty với Nam hóa ra lại để ý Diệp (Bích Ngọc), tưởng Diệp và Nam đi với nhau nên chạy đi mua hai cốc trà sữa mang về. Nam ngơ ngác hỏi lại: “Thế như này là như nào đây”. Người anh đành thừa nhận mình nghiêm túc trong chuyện tình cảm với Diệp, còn năn nỉ Nam giúp đỡ. Chưa kịp để Nam gật đầu, anh chàng còn hấp tấp định đem trà sữa qua nhà cho Diệp. Nam nhanh chóng cản lại vì sợ bà Bích không để yên. Người anh quàng luôn hai cốc trà sữa vào tay Nam, bảo cô uống hết rồi phải nghĩ cách giúp đỡ mình.

Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy ảnh 5

Anh em tốt của Nam theo đuổi Diệp

Đêm hôm bà Dần lả đi vì không chịu ăn uống, ông Khang sốt ruột không thể không gọi điện cầu cứu Nam. Hôm sau, Nam bần thần đứng trước cửa nhà Long, cô khóc vì những ký ức năm xưa bị mẹ của Long mắng mỏ, mỉa mai, xúc phạm. Cô Sâm giúp việc từ nhà chạy ra ôm chầm lấy Nam, mừng mừng tủi tủi bảo Nam đừng giận, đừng nhớ chuyện xưa vì mọi người hiểu hết. “Cả nhà ai cũng yêu thương em, chỉ duy nhất một người nhưng lại không có nhà”, cô giúp việc nói.

Bà Dần không kiểm soát được nên bĩnh ra quần, bà khóa trái cửa không cho ai vào. Vừa hay Nam đến, cô dỗ dành bà Dần rằng ngày bé cũng có lần bị bĩnh ra quần chỉ vì ăn vụng bột của bố. Nam nhắc chuyện ngày xưa, nhắc lại câu nói bố nói năm xưa “dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được trốn tránh, phải vững vàng mạnh mẽ vượt qua”. Nam xin bà Dần cho mình vượt qua cùng bà, nịnh bà Dần mở cửa. Cuối cùng bà Dần chịu mở cửa, gục đầu vào vai Nam khóc nức nở.

Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy ảnh 6

Nam phải thuyết phục bà Dần mở cửa, thôi tự nhốt mình

Vừa tháo được băng chân, bà Dần phấn khởi xuống nhà chơi với Nam. Giúp việc bưng cháo bà không ăn, cô giúp việc liền tung chiêu bê ngô luộc ra, mắt bà Dần sáng như sao. Cô Sâm giúp việc “mách” với Nam rằng bà Dần trông thế thôi nhưng răng lợi còn rất khỏe, ăn ngô không rớt hạt nào. “Rồi để đến lúc tôi phải ăn đồ nghiền thì đừng có mà kêu đấy nhé”, bà Dần đe. “Ở cái nhà này chỉ có con Sâm là trị được bà thôi”, Sâm nói. Bà Dần hùa theo, nói rằng ở nhà này chỉ mỗi Sâm hay bắt nạt bà. Đúng lúc cả nhà đang vui bà Xuân (Quách Thu Phương) về.

Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy ảnh 7

Bà Dần vui vẻ vì có Nam tới thăm

Vừa thấy bóng vợ, ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) lôi tuột vợ ra ngoài phòng khách ngồi. Bà Xuân còn trợn mắt lên khi nhìn thấy bóng lưng và nghe giọng Nam. Ông Khang xác nhận đúng là Nam. “Cái Nam nó đến chơi, mẹ đang vui vẻ lắm. Hay là em cứ lánh tạm ra ngoài nhé, cho con bé nó đỡ ngại”, ông Khang nói. Bà Xuân im lặng ít giây, ức nghẹn không nói nên lời.

Hương vị tình thân P2 tập 11: Bà Dần tuyệt thực tự nhốt mình, Nam (Phương Oanh) cứu nguy ảnh 8

Ông Khang đuổi khéo vợ để Nam không khó xử

Thấy vợ dỗi, ông Khang dỗ dành. Bà Xuân nói vừa đi cắt cho mẹ chồng mấy thang thuốc Bắc. Khang khen vợ nhưng lại nói để lúc khác sắc thuốc, sợ vợ xuất hiện lại làm khó Nam. Bà Xuân quay gót bỏ đi.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.